e chân thành cảm ơn a chị trong thời gian qua đã tư vấn giúp đỡ em. Thực sự trong thời gian vừa qua e rất lo sợ, hoang mang, ăn ngủ k ngon stress kéo dài vì thỉnh thoảng xuất hiện các triệu chứng, Việc làm của a chị rất có ý nghĩa và thiết thực có trải qua thời gian vừa rồi e mới đồng cảm với những người cũng rơi vào tình trạng như e và cũng nhờ thời gian tham gia diễn đàn tuy nc và tìm hiểu các trường hợp khác không nhiều nhưng e thấy căn bệnh này đã gây hoang mang và mặc cảm cho rất nhiều ng đẩy họ vào hoàn cảnh cô lập tự ti và tâm trí hoang mang cũng nhờ sự tư vấn của các a chị mà họ thêm niềm tin để chiến đấu với con vi rút quái ác này. có nhiều truờng hợp mà e đọc e thấy rất thương các nạn nhân và cũng lo sợ nếu mình rơi vào hoàn cảnh của họ thì sẽ ntn. e cũng mong trong cuộc sống này mọi người hiểu biết nhiều hơn về căn bệnh này để phòng tránh nó, chứ k cứ để có nguy cơ rồi mới lo tìm hiểu khi đó rất hoang mang lo sợ. Cuối cùng e xin góp 1 chút gọi là sự chia sẻ để giúp đỡ những người đang bị bệnh có hoàn cảnh khó khăn, mong mọi ng vững tin để tiếp tục sống có ý nghĩa. E xin ủng hộ cho quỹ của diễn đàn 1.000.000đ ạ. nhưng e chưa biết tài khoản để chuyển a chị có thể hướng dẫn giúp e. 1 lần nữa e cám ơn tất cả các anh chị admin trên diễn đàn. Chúc a chị luôn luôn khỏe mạnh để làm những vc có ý nghĩa ntn ạ