
Gửi bởi
Metchetmat
Cháu chào các bác sĩ ạ.năm chác đây 3tháng do bạn bè dủ dê nên cháu đã đi theo vui chơi và qhtd vs gmd..giờ cháu rất sợ ..cháu quan hệ khoảng 3phút cháu xuất trong đó và cháu có đeo bcs ..bcs k bị tuot xong là cháu bỏ đi k ktra lại nhưng lúc tháo bcs cháu k thấy rớt ra ngoài chắc là k bị rách..khi về nhà lúc đó cháu mới ra trg ở nhà chơi suy nghĩ nhiều ăn uông linh tinh.k đúng bữa..vì chán. Sâu đó cháu bị tiêu chảy cả tháng có 1 lần bị zona ýt ở cổ 1 chỗ đó bôi thuốc khỏi.cháu thấy tay nổi mẩn đó gãi ngứa cũng đỏ cháu sút mất 3kg trong tháng đó cháu sợ quá cháu mới ra trường cháu có ny nên. Cháu sợ quá cháu lại còn sợ lây sang ny nữa vì bọn cháu cũng hay qhtd giờ đọc thấy nhiều cái mình có cháu thấy sợ quá lo quá cang thêm lo hơn đầu cháu cứ nghix linh tinh tuyệt vọng các hiên tượng cứ lần lượt xuất hiện