Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
em xin lỗi vì đã lập nick khác để hỏi! đúng là không qua mắt anh được! Em muốn được anh chị tư vấn tiếp nhưng em sợ hỏi nhiều quá! anh chị bực mình! cho em hỏi cái này được không anh?
Em hay bị ngứa ở bẹn, gốc dương vật! Em gải bị có vết xước nhỏ ở gốc dương vật! lúc quan hệ dịch âm đạo dính vào vết xước nhỏ đó thì có nguy cơ lây nhiễm HIV không ạ?
dù cho đó là vết xước mới luôn hả anh???
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
anh chị ơi cho em hỏi! hôm đó em sờ vào âm đạo chị đó tay em dính dịch âm đạo xong em sờ lại ngực chị đó! do em quên mất! khoảng 5 phút sau em lại mút ngực chị đó! cho em hỏi trường hợp vậy có nguy cơ không ạ?????
sáng nay ngủ dậy tự nhiên em sờ bên cổ tự nhiên có 1 hạch nổi lên! em sợ quá! bây giờ em đang chờ kết quả xét nghiệm! nếu dương tính chắc em chết luôn!
hongquan123 (02-12-2015)
anh chị ơi! em có kết quả xét nghiệm rồi! NEG S/CO=0.180 vậy là em an toàn đúng không ạ! từ ngày nguy cơ đến bây giờ là được 51 ngày ạ!
http://www.medic-lab.com.vn/ketquaxe...iem=02/12/2015
anh ơi! nhờ anh xem dùm em với anh!
em đội ơn anh nhiều lắm! những ngày qua là chuỗi những ngày kinh khủng với em! em biết các anh chia sẽ hoàn toàn chính xác nhưng em không thể nào loại bỏ được ám ảnh đó ra khỏi đầu! hôm nay lúc trả kết quả em đi lên gặp lại bác sĩ thì bác về rồi! chỉ làm việc đến 13h! nên em cũng chưa được tư vấn! theo kiến thức mà em tìm hiểu trên diễn đàn thì xét nghiệm combo <1 thì an toàn! em đang là sinh viên năm 4 đại học! em từ tỉnh lên đây đi học nên cũng không có nhiều điều kiện lắm! chắc chắn em sẽ không quên ơn anh và anh tuấn đâu ạ! các anh thật tốt!
tuần sau em sẽ nhắn tin điện thoại cho anh ạ! chút quà mọn tinh thần coi như lời cảm ơn các anh đã giúp đỡ em trong thời gian qua!
dạ! em chỉ ngu duy nhất 1 lần trong đời này thôi ạ! lần đầu cũng như lần cuối trong cuộc đời em!
dạ! em xin nghe lời anh cố gắng học hành! còn giúp ích cho xã hội thì còn rất nhiều người phải lấy các anh làm gương! các anh giúp đỡ mọi người mà không đòi hỏi bất cứ điều gì từ họ! trong khi các tổng đài tư vấn mọc lên rất nhiều và mắc tiền! tư vấn xong càng lo sợ hơn! đến với diễn đàn này em yên tâm hơn rất nhiều!
Em vừa nhắn tin cho anh rôi đó anh sống chung!
chúc luôn anh mạnh khỏe!
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)