
Gửi bởi
lolanghoang
Em xin chào các anh chị.
Hiện em đang hoang mang lo lắng vô cùng không biết phải làm như thế nào.
Em đi xe bus, hôm ấy xe đông nên phải đứng, vô tình em dựa vào thành ghế thì thấy nhói và xem lại thì có vậy nhọn đâm vào chân, đó là cây kim ( chỉ thấy đầu kim loại, kim dài khoảng 3,5 cm), em có thử xăm soi thì k thấy lỗ hút máu nên em nghĩ nó là bộ phận của ghế xe bus lộ ra, dựt không ra nên em nhét vô lại sợ có ai đụng trúng. Em quên bắn đến tối hôm sau nhớ lại em sợ nên kiểm tra thì thấy 1 vết xước nhỏ cỡ 1mm nhưng do đã 1 ngày em không biết nó có chảy máu không, nhìn chung vết xước nông và nhỏ ạ. Em hoang mang phải đi mua thử cây kim tiêm, các loại từ 1cc đến 10cc xem kích cỡ đầu kom thấy k to và dài như cây em thấy, em vẫn lúc nghi lúc tự tin, do cảm giác đó mà bây giờ khoảng 7 tuần em chưa đi xét nghiệm...hiện em thấy nhức mỏi khớp gối, tay chân nước tiểu hơi sẫm (trước đó do em không có thói quen uống nước) nên em uống 2l một ngày thì thấy nhạt lại, lâu lâu có bị bầm, tối ngủ được nhưng sáng lại dậy sớm, em lo lắng lắm không biết.
1. Xe bus có ai nhét kim tiêm vào ghế không?
2. Em có nguy cơ không ạ?
3. Giải thích hộ em các khâu cần làm và nơi chốn để em thpc hiện ạ?
=> xin anh chị đọc xong đừng mắng em dại...em đang bối rối lo sợ ạ.