
Gửi bởi
xoxo
Chào Anh Tuấn và AC trên diễn đàn, khoảng 20h00 ngày 24/10/2015 em có đạp lên một vật nhọn ngoài vỉa hè đất của đường vắng "Vừa đạp lên nghe nhói chân là em rút chân ra ngay" lúc đó trời tối nên em cũng không biết mình đạp lên vật gì nhưng khi về nhà em rất lo mình đạp phải kim tiêm. Sang ngày em ra vị trí đó kiểm tra lại xem thử mình đã đạp lên vật nhọn gì nhưng tìm chưa ra vật nhọn đó ( do nền đất nên khó tìm), còn trên mặt đất có rất nhiều vỏ lọ chai thuốc tây, bao cao su, vỏ vỉ thuốc tây đã bị đốt cháy nhưng không thấy ống tiêm ( có thể ống tiêm bị cháy). Vị trí đạp vật nhọn là gót chân, không thấy vết thương, không có máu, chỉ nhói đau, dép mang bị lủng cỡ kim tiêm.
Hiện giờ chân em vẫn còn nhói đau, em không biết mình có nên dùng thuốc phơi nhiểm không nữa. Em rất lo vì sợ quá giờ sử dụng thuốc nên rất mong được sự tư vấn của Anh.
Em chân thành cảm ơn.