Kết quả 1 đến 20 của 21

Chủ đề: -Đánh nhau , tiếp xúc máu vào vết thương hở !!...

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    15-10-2015
    Bài viết
    78
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn 1 lần.
    à BQT ơi em có 1 chi tiếc bổ sung ạ, lúc đánh nhau có người ôm em lại , em có bẽ đũa đâm vào tay người đó chảy máu, tình huống này có sao không BQT, e cứ sợ là máu đó tiếp xúc vết thương,e thấy nó xăm mình nhiều quá nên em hơi lo ạ.
    ads

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,243
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,597 lần
    Trích dẫn Gửi bởi amanhcucdo Xem bài viết
    à BQT ơi em có 1 chi tiếc bổ sung ạ, lúc đánh nhau có người ôm em lại , em có bẽ đũa đâm vào tay người đó chảy máu, tình huống này có sao không BQT, e cứ sợ là máu đó tiếp xúc vết thương,e thấy nó xăm mình nhiều quá nên em hơi lo ạ.

    Do bạn sợ suy nghĩ vậy thôi,không sao luôn.

  3. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    15-10-2015
    Bài viết
    78
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn 1 lần.
    Trích dẫn Gửi bởi Tuanmecsedec Xem bài viết
    Do bạn sợ suy nghĩ vậy thôi,không sao luôn.
    Chốt cái cuối cho em iên tam nha anh Tuấn, sáng ra ba em có giặc áo cho em, vì áo em máu nhiều lắm , có lẫn máu của thằng đánh nhau với em nữa, trong tình huống ba em giặc đồ cho em như vậy có thể xảy ra nguy cơ không ạ.

  4. #4
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,243
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,597 lần
    Trích dẫn Gửi bởi amanhcucdo Xem bài viết
    Chốt cái cuối cho em iên tam nha anh Tuấn, sáng ra ba em có giặc áo cho em, vì áo em máu nhiều lắm , có lẫn máu của thằng đánh nhau với em nữa, trong tình huống ba em giặc đồ cho em như vậy có thể xảy ra nguy cơ không ạ.
    Để tồn tại, virut này bắt buộc phải ký sinh trên một số tế bào sống. Khi ra ngoại cảnh, dưới tác động của môi trường và thiếu nuôi dưỡng, các tế bào sẽ bị huỷ hoại rất nhanh và virut cũng bị hủy hoại theo. Do đó, nếu máu hay dịch đã khô, virut sẽ không thể tồn tại.

    100% ba bạn không có nguy cơ.
    Bạn xem chủ đề này,Tuanmecsedec có giải thích rõ ràng:


    Chủ đề: Thời gian tồn tại tối đa của HIV trong máu ngoài môi trường

  5. #5
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    15-10-2015
    Bài viết
    78
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn 1 lần.
    tại lúc em zô viện bác sỹ kêu em cởi áo ra,ba em có cầm áo em,lúc đó áo còn ướt máu ạ, :(

  6. #6
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,243
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,597 lần
    Trích dẫn Gửi bởi amanhcucdo Xem bài viết
    tại lúc em zô viện bác sỹ kêu em cởi áo ra,ba em có cầm áo em,lúc đó áo còn ướt máu ạ, :(

    Cầm lên thì có sao đâu bạn.

  7. #7
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    15-10-2015
    Bài viết
    78
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn 1 lần.
    Trích dẫn Gửi bởi Tuanmecsedec Xem bài viết
    Cầm lên thì có sao đâu bạn.
    Dạ , tại lúc đó em nhớ là ba em đưa áo cho mẹ em cầm để ba em đi đóng tiền viện phí , mẹ em có câm vào áo dính máu, mà mẹ em khóc nữa tại lúc đó em nằm im nói chuyện ko dc, nên em sợ tay mẹ dính máu đó dụi mắt ạ :(.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •