Số là thế này. Hôm qua em và đám bạn đi chơi dưới miền Tây có ghé massage. Nhưng chỗ này ko đc sang như những chỗ khác..nhìn hơi bựa và lo đc sạch sẽ lắm.. Cô tiếp viên chỉ đấm bóp cho em thôi..ko BJ..ko thư giãn vì em còn tỉnh táo và cũng kiềm chế được..một phần cũng sợ. Nhưng cách đó vài tiếng em có cạy vảy ở chân chảy máu mà chắc khô rôirôì..em nghĩ vậy..liệu tay cô ấy xoa bóp vào chỗ đó có thể dính vào vết thương hở của em ko ạ...nhờ cả nhà tư vấn giúp...mà nói chung là sau đợt này, các anh chị cho em hỏi là có nên đi massage nữa ko ạ..em muốn tìm một địa điểm massage sạch và an toàn..cám ơn các anh chị..