Trích dẫn Gửi bởi songchungvoi_HIV Xem bài viết
Em yên tâm đi, tất cả những gì em gởi đến DD nhờ tư vấn, mọi người điêu phân tích rất kỷ khi cho quyết định cuối cùng, và đây cũng là câu trả lời duy nhất, em hoàn toàn không hề có nguy cơ. Bình tĩnh lại, thả lỏng người, và loại bỏ HIV ra khỏi đầu được rùi đó, nếu không Stress sẽ đánh gục em
Em cảm ơn anh đã tư vấn giúp em. Tự xét lại hành vi của mình em thấy nguy hiểm nhất là khi dại dột đi thay bao. Co thể đã bị dính dịch AD và gây nhiêm. Sau đó là việc rửa DV có thể đã làm dịch AD dính ở gốc DV theo nước lên đọng lại ở đầu khấc và lỗ sáo gây nhiễm.
Còn về stress thì nếu nói không lo lắng thì không đúng, nhưng em ngoài 30 tuổi rồi không lo lắng tới mức hoảng loạn đến mức phát bệnh như những người còn trẻ anh ạ. Sau khi có hành vi nguy cơ được 1 tuần em bắt đầu đau đầu và sau đó là sốt tới 3 ngay lên tới 39,5 độ. Hết sốt em bị đau đầu kinh khủng, người mệt lả đi, lúc nào cũng chỉ muốn nằm và ngủ. Đau đầu như vậy đến 2 tuần rồi đỡ dần. Rồi đến bị đau khớp anh ạ. Hai khớp vai và khớp gối phải của em rất đau. Sau đó khoeo chân phải em đau lắm. Hết đau khớp thì cổ và 2 nách em nổi hạch, mỗi bên nách khoảng 3 cái hạch đối xứng với nách bên kia rất nhức và khó chịu. Mấy ngày qua ở vị tri các cơ cứ nhấm nhốt đau như có vật gì đâm vào, giờ vẫn đau. Tất cả các triệu chứng này đều giống với mô tả của các trang mạng nói về triệu chứng nhiễm hiv cấp tính. Em đã được xét nghiêm máu xem có viêm nhiễm không thì không tìm được viêm nhiễm nào cả. Vậy em mới nghĩ những triệu chứng đó do hiv gây ra. Mà em từ trước tới nay, đây là lần đầu quan hệ với GMD không có kinh nghiệm nên không biết cách phòng tránh lây nhiễm. Em sợ mình bị nhiễm rồi anh ạ