Trích dẫn Gửi bởi songchungvoi_HIV Xem bài viết
Tôi túm lại một cục là U không bị gì hết, không có TC gì hết, U Stress quá rùi, hạch ai chả có, sờ mó hoài, kiểm tra hoài, hạch mà làm nhừ tiền vậy, ngày nào cũng sờ cũng đếm là sao? Sờ đi rùi mang họa thì đừng nói là sao các anh không nói với em.... U đi khám thần kinh đi là vừa, không là bị trầm cảm và lạnh cảm đấy, Dau cơ nhức mõi thì xoa bóp bằng dầu xoa bóp, tập thể dục. Vậy nó mới khỏe mạnh cường tráng chứ. Nhìn cái nick của U là tôi thấy nản quá rùi, đúng là nick sao người vậy, làm lây cho người khác nản theo, lây hơn cả HIV lun
Dạ không phải em rờ nách tìm đâu ạ. Mấy ngày đó em thấy 2 bên nách tự nhiên hơi đau. Khi khép tay lại thấy cộm cộm mà không phải nách to ra. Vài ngày sau em nắn thử chỗ đau mới biết là bị lên hạch. Thế rồi nó cứ đau và mọc thêm hạch nữa chứ. Giờ mỗi bên nách có khoảng 3 cái hạch đối xứng với nách bên kia anh ạ. Em vẫn phải đi làm chứ có thời gian rảnh để rờ tìm hạch đâu anh.