em chào mọi người, hôm qua đi công chuyện về qua đương Vạn Kiếp khu bình thạnh, em đi gần đến ngay góc ngã ba vạn kiếp giao với phan xích long thì có chuyện. Do trời hôm qua mưa nhẹ nên lúc đi em hay bị lạc tay lái, đến gần khúc ngã 3 trên thì e thấy phía đùi, ở phía ngoài, cảm thấy đau nhói lên, làm e giật cả mình nhưng nghĩ la do bụi nên ko sao, vì lúc đó gió thổi lớn làm bụi bay cả vào mắt em. lúc đó có 2 nguòi thanh niên đi ngược lại mà đi nhanh lắm, lúc đó đau nên e chỉ nhìn lại chỗ gương chiếu hậu rồi thôi. lúc về thì em mua mấy chai oxy già tìm vết thương, thì ở ngay vị trí chỗ đùi có một vết nhỏ, khoản 3mm, ở đầu có sướt một mảng da và đỏ ửng lên. e nặn một hồi, thì vêt thương nó tấy lên từ tối qua, đên giờ động vào vẫn còn đau. các anh chị cho e hỏi đã có trường hợp nào ở Saigon mình bị người ta đâm kim vào ko ạ> trường hợp của em có phải là nguy cơ ko? nếu ko thì vì sao ạ? khu e ở mấy hôm nay công an đi lùng bắt ma túy rất nhiều, sáng sớm ngay ngã 3 còn có ng tụ tập chích. e xin nghỉ chiều hôm nay để đi xét nghiệm nên các anh chị cho e lời khuyên nhé