Chào mọi người,mình là thành viên mới gia nhập nhóm.Mình ở cần thơ( do mình không biết clb NCH nào ở cần thơ nên mình đến với nhóm của các bạn)mình đang là sinh viên,quê mình ở cm lận Mình phát hiện mình bị H đã hơn 6 tháng,và h đang điều trị arv. Vì nông nổi, ko lm chủ được bản thân đã phải mang dòng máu này..đã có lúc tôi nghĩ đến cái chết nhưng không đủ can đảm vì tôi yêu bà tôi,cha mẹ tôi và 2 đứa em tôi lắm,tôi sợ cảm giác không gặp lại họ. Cuộc sống xa nhà,xa người thân thật khó khăn và buồn tủi.Khoảng thời gian mới biết mình có H là lúc tôi suy sụp,không ăn được,ko ngủ được và tôi luôn dằn dặc bản thân mình,tôi chỉ biết khóc.ở đây,có 1 ng anh học trung trường biết mình bị h..lúc đó ảnh cũng động viên tôi nhiều lắm,tôi cũg nguôi đi phần nào...nhưng rồi giờ anh ấy cũg bỏ mặt mình rồi..mình buồn lắm chứ..chak vì ảnh sợ...rồi khi điều trị arv ,tháng đầu tiên thật sự kinh khủng đối với tôi, những tác dụng phụ làm tôi sống vật vờ: Sốt li bì,nổi ban...một mình tôi phải vượt qua,tự mình lết đi ăn vội 1 chút cháo,tự mình đi mua thuốc trên chiếc xe đạp cồng kềnh,đã có lần tôi suýt xỉu giữa đường..lúc đó tôi cần lắm một người nắm lấy tay tôi,ôm tôi một cái lắm để tôi ấm lòng hơn. Cần lắm những người cùng cảnh chia sẻ với tôi những gì chúg ta đang phải đối mặt để giành lấy sự sống...và tôi cũg cần lắm một người luôn bên cạnh tôi_một người yêu chăng để lau khô cho nhau những giọt nước mắt khi buồn, cùng nở nụ cười khi vui.