Gửi bởi
hivongsong00
Em xin cảm ơn mọi người nhiều lắm, đặc biệt là anh Tuấn đã hướng dẫn em rất tận tình. Chỉ vì 1 giây phút nông nổi mà hối hận quá anh ơi.
Em bị phơi nhiễm vào 8h tối thứ 7, ngày thứ 2 em lên diễn đàn hiv.com.vn thì gặp chị Qwerty có lòng tốt cho em thuốc, em uống viên đầu tiên vào 11h30 tối thứ 2. Em uống thuốc của chị Qwerty em cũng có gì đó sờ sợ, vì hình như thuốc được gom từ nhiều nguồn bỏ vào trong 1 hủ, viên thuốc nào nhìn cũng dính bẩn tí tí, nhưng vì thời gian gấp rút quá nên em cũng phải uống. Dù sao, em cũng cảm ơn chị đó nhiều lắm.
Lỡ uống thuốc cũ 6 viên đầu rồi, giờ gặp anh Tuấn, và mọi người hướng dẫn nên có thuốc mới uống yên tâm hơn. Em mang ơn mọi người nhiều lắm.
Em nghĩ trường hợp của em nguy cơ chắc cũng không cao lắm. Em mang 2 bcs quan hệ với GMD, khoảng được 2 phút, GMD phát hiện bcs bị rách, và liền lập tức thay liền 2 bcs khác và tiếp tục quan hệ. Quan hệ xong, em rửa DV kỹ càng 2 lần bằng xà bông. Ngày hôm sau, em điện thoại cho cô ấy thì cô ấy nói là đều đặn 6 tháng có đi xét nghiệm, em cứ tra hỏi riết mà ng ta phát bực luôn, nói là “em không tin ng ta thì tùy thôi, muốn làm gì thì làm”. hix hix.
Hy vọng em sẽ được âm tính, thật là có lỗi với vợ con quá. Stress nặng mấy ngày qua, không thể làm việc và học tập được gì hết.