Em là nam, 23 tuổi. em có hành vi nguy cơ cách đây 1 tháng. lần đầu tiên trong đời e ngu dốt bị bạn bè rủ rê có quan hệ với gmd có bcs.em bị sốt nhẹ 1 tuần nay rồi, kèm theo mệt mỏi, viêm họng. lúc mới có triệu chứng em đã tìm thông tin trên mạng và bị street 1 tuần, nghỉ làm nằm bẹp ở nhà, ai nhìn cũng bảo mặt rất tái, da sạm đen,ý nghĩ về cái chết cứ quanh quẩn trong đầu. em là con trai trưởng, mới đi làm, tương lai rộng mở, gia đình rất tin tưởng vào e. em cũng có 1 mối tình được 7 năm rồi, sắp cưới.chúng em rất yêu nhau.1 tuần nay em nằm nghĩ mình sẽ mất tất cả.nằm mãi lên mạng và tìm được diễn đàn này. đọc tâm sự của các a Songchung, chị Hà, anh Trường Xuân...em dần bớt đi lo lắng và em sẵn sàng chấp nhận.bằng chứng là em đã dậy đi làm lại, ăn ngon miệng hơn (tuần vừa rồi mỗi bữa em chỉ ăn đc lưng bát cơm, buồn nôn kinh khủng) bây giờ hiv chỉ là 1 bệnh mãn tính. điều trị tốt vẫn còn có thể sống rất lâu. đủ 3 tháng em sẽ đi xét nghiệm. nếu âm tính em nguyện sẽ tiếp tục gắn bó với diễn đàn này, trò truyện tâm sự, giúp đỡ mọi người (1 tuần qua e thu thập được khá nhiều kiến thức), nếu dương tính em cũng sẽ làm như thế. em tin gia đình sẽ không bỏ rơi e, em tin người con gái em yêu cũng sẽ không bỏ rơi em trong hoàn cảnh như thế. và chắc chắn em sẽ tiếp tục sống thật tốt, thật lâu phải không a chị? :) a chị chúc em may mắn đi ạ!