Tối chủ nhật vừa rồi (13/10) sau khi nhậu xong trên đường về ma xui quỷ khiến thế nào em lại ghé vô quán massage rồi em và nhân viên đều oral sex khoảng 25 phút em mới ra. trong lúc làm miệng em có dính dịch dâm thuỷ của cô ấy. Về nhà em thấy hoang mang vô cùng. Không biết trường hợp của em có nằm trong nhóm nguy cơ cao lây HIV không. Về phần cô nhân viên thì em hoàn toàn không biết tình trạng sức khoẻ hay bệnh lý cơ thể của cô ấy như thế nào nữa. còn phần em sau khi kiểm tra thì DV không hề bị trầy sướt gì. tuy nhiên em hay bị chảy máu chân răng lúc mới ngủ dậy còn bình thường thì không thấy. mà lúc đó mới nhậu xong không biết chân răng của em có bị chảy máu không nữa. Quá lo sợ nên sau 2 ngày (35h sau đó) em có đến bệnh viện bệnh Nhiệt Đới xét nghiệm và đang dùng thuốc chống phơi nhiễm, em đang uống thuốc ngày thứ 3 rồi. Mặc dù đang dùng thuốc chống phơi nhiễm theo chỉ định của bác sĩ nhưng em luôn ở trạng thái hoang mang lo sợ và vô cùng tội lỗi khi đối mặt với người vợ đang mang thai tháng thứ 6 và đứa con trai 8t. Bây giờ mọi sinh hoạt của em luôn dè chừng vì sợ vô tình lây nhiễm cho vợ con thì em chết trăm lần cũng không hết tội. Tới đây em xin các anh chị hay bác sĩ có kinh nghiệm tư vấn về tình hình của em như thế nào? hành vi của em là có nguy cơ?cao hay thấp?tỉ lệ thành công của thuốc chống phơi nhiễm? Em biết mọi thứ đều phải chờ đến ngày XN mới biết được nhưng em cứ sống trong tâm trạng này thì không biết có đợi được đến ngày XN kết quả không nữa?
P/S: Em biết đến diễn đàn qua anh Tuanmecsedec. cảm ơn anh đã giới thiệu.