Em xin cám ơn Truong Xuan ạ. Nhờ diễn đàn tư vấn mà em đã yên tâm hơn phần nào. Mong diễn đàn ngày càng phát triển để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
Nhưng em còn 1 mối lo nữa, chuyện là chiều nay đi làm về, em đứng trước cửa nhà và có ẵm 1 em bé hơn 1tuổi. Vì hẽm nhỏ, phải nhường cho xe ô tô nên e né sang 1 bên. Tự nhiên đường rộng thênh thang không đi, mà sao có 4 ng kia, đi 4 xe áp sát e (4 ng này trông có vẻ ốm, đen, nhidn giống ng nghiện). vì lúc trước em có thù oán bên ngoài, nên e sợ ng ta cố ý lấy ốch chích hay vật nhọn đâm e sao ạ?