Mong được tư vấn (18-11-2015),tôi ơi đừng tuyệt vọng (18-11-2015)
Cảm ơn bạn đã tư vấn. Bản thân mình thì mình cũng không lo cho mình mấy. Mình chỉ lo cho bạn gái là chủ yếu. Để lần tới mình cứ bảo bác sĩ xét nghiệm HPV để biết xem chính xác thế nào chứ cứ úp úp mở mở thế này thì chết. Mình thì nghĩ cái màng trinh nó chẳng là gì so với bệnh tật...
Mong được tư vấn (18-11-2015),tôi ơi đừng tuyệt vọng (18-11-2015)
Bạn nói rất đúng. Mình cũng tin tưởng hoàn toàn vào bạn gái và mình đã nói là nếu như cô ấy bị SMG mà không biết, lây sang cho mình thì mình cũng chấp nhận và sẽ ở bên cô ấy. Còn bác sĩ thì thật sự là mình lại không tin tưởng lắm vì bác sĩ bây giờ nhiều người không có cái tâm khi chữa bệnh... Bác sĩ khám và nhận xét vội để còn tới người sau, tư vấn cảm giác sơ sài...
tôi ơi đừng tuyệt vọng (18-11-2015)
Mong được tư vấn (18-11-2015)
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)