
Gửi bởi
huan123
Ngày 11 tháng 10 em có quan hệ với GMD có sử dụng bao cao su và bao cao su vẫn nguyên vẹn (tinh trùng vẫn nằm gọn trong bao) sau đó e đi vệ sinh bằng xa bông. Nhưg lúc đó tay e có mấy vết xước nhỏ (vết xước đã đc 4 tiếng) và tiếp xúc với dịch âm đạo của GMD. Đến nay đã đc hơn 5tuần rồi, e thấy mệt mỏi và đag có hạch nhỏ ở cằm và cổ. Mọi hôm e đo nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường đến hôm nay tăng lên 37,5độ ( cặp ở lách nghĩa là đag sốt nhẹ). Họng dau chắc do e uống nước đá và hút thuốc. E đọc trên mạng thấy mình có nhữg biểu hiện như vậy e rất hoang mang. Từ hôm qua đến nay e mất ăn mất ngủ khi bị như vậy. Sau lúc Qhtd 36 tiếng e có đến trung tâm phòng trống hiv của tỉnh để mua thuốc, nhưg thật k may mắn vì ông tư vấn chỉ cho e tenofovin mà k cho kết hợp với thuốc khác và giá thành vào gấp đôi bên ngoài. E nghĩ tiền long k phải tiếc nhưc e thấy họ làm việc như vậy là k được. Cả tương lai sự nghiệp gia đình ở phía trước chư k phải vài đồng tiền danh lợi đó. E cũg rất bức xúc và tư vấn viên có hẹn e ngày thứ 52 thì xuống xét nghiệm combo.... E vẫn hoang mang quá anh Tuấn chị Hà ạ, khi có những biểu hiện như vậy. E mong anh chị tư vấn xem trường hợp của e có bị nhiễm Hiv không và tỷ lệ bao nhiêu. E xin chân thành cảm ơn!