
Gửi bởi
meltanic
Chào cả nhà, mọi người làm ơn giúp em với.
Chuyện là cách đây hơn 6 tháng (02/05/2015) do áp lực và buồn chuyện gia đình em có quan hệ với một bạn nam mới quen (em là Gay), em cũng ko rõ tình hình sức khỏe của bạn đó ra sao (giờ em hối hận quá :( ), nhưng nhìn chung bạn ấy to con và khõe mạnh.
Có điều lúc đó là em liều quá quan hệ nhưng không sử dụng bcs và sau đó thức tỉnh thì lo lắng mình nhiễm HIV.
Chuyện cũng qua 6 tháng rồi và em chưa thấy triệu chứng gì xuất hiện hết (khoảng 2 tháng sau ngày đó em có sốtnhẹ một ngày). HIV thì không biết em có nhiễm không nhưng chắc một điều là suốt 6 tháng nay ngày nào em cũng bị ám ảnh, đầu óc lúc nào cũng stress nặng.
Em không dám ra bv vì ra âm tính thì ko sao, dương tính chắc em chết :'(