Vào đầu tháng 6,mình vào 1 trung tâm cái nghiện,vào các ngày 6,7 mình sử dụng chung 1 kim tiêm với 7 người cùng phòng,do đang đến cơn,nên ko ai quan tâm có ai nhiễm hay chưa,mà cho dù nhiễm,cũng chưa chắc nói thật.Sử dụng nhiều lần,nên ai chích trước chích sau cũng vậy.ngày 8,mình lại chơi chung với thằng em,mình biết nó nhiễm,nó nói có 1 cây kim mới,cho mình chơi trước,thật tình mới hay cũ có trời mới biết,lúc đó thì ko còn nghĩ đc gì.
Sau khi ra khỏi trung tâm,mình xác định tâm lý là 1000/100 mình nhiễm,nên ko bị stress gì cả.Đến ngày 2/9,mình làm xn máu để uống methadone ở trung tâm phòng chống hiv,ko trả kq liền mà hẹn chừng nào có sẽ báo.Tính đến ngày 2/9 hình như mình đc 84 ngày thì phải,kq ko bị gì hết,viêm gan B,C, HIV đều âm tính.Mình nghĩ chắc chắn là trong thời kỳ cửa sổ.Mình chắc chắn nhiễm ko phải do mình tự nhát,mà vì nguy cơ của mình là qúa rõ ràng,trong trường cai,cứ 10 là nhiễm hết 8,người ta chỉ cần chích 1 lần,chung với 1 người là đủ nhiễm rồi,huống chi mình với 7 người,ko biết ai là ai,rồi còn chung với 1 người biết nhiễm,kim thì chích xong chỉ súc nước lọc vài lần.
Ngày 6/11,mình làm xn ở 1 bệnh viện đa khoa tư nhân,kq âm tính ,ko lẽ mạng mình lớn đến vậy. Hôm qua 18/11, mình quay lại bệnh viện hỏi xn bằng pp gì,bác sĩ trả lời test nhanh,mình mới xn thêm 1 lần nữa thì âm tính.
Bạn bè mình bị nhiễm rất nhiều,tuị nó nghe mình kể cũng nói mình bị chắc chắn rồi.
Cho mình hỏi có khi nào do methadone mà xn ko ra ko,mình vẫn ko dám tin đây là sự thật