Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 20 của 27

Chủ đề: Dẫm kim tiêm 43 ngày âm tính

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    10-11-2015
    Bài viết
    13
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Dẫm kim tiêm 43 ngày âm tính

    Kính chào các anh chị trong diễn đàng.
    Em tên Nghĩa, 24 tuổi. Ở thành phố HCM.
    Tối ngày 28.09.2015, sau khi hết giờ làm việc, em đi bộ ra đường Cộng Hòa để đón xe buýt về. Trong khi đi em vô tình vấp phải kim tiêm, thủng vào ngón chân cái, ống tim bên trong vẫn còn chút máu. Tuy nhiên do trời tối, em lo đi về nên ngồi xe em chỉ lấy khăn giấy lau vết thương. Vì bận bịu đi làm quá nên em củng không để ý vấn đề đó nữa. Tuy nhiên sau gần 1 tháng em bị tiêu chảy, buồn nôn, đau nhức, mệt mỏi, hai chân với tay em nổi mẩn đỏ rất nhiều... Em thấy cơ thể em quá lạ, nên lên mạng tìm hiểu thì hỡi ơi các triệu chứng đó do em bị HIV sơ nhiễm. Em cứ nghĩ là virus HIV ra khỏi cơ thể không sống được, nhưng thực tế là vẫn sống ở ngoài được nếu có máu.
    Em lo lắng quá nên đúng 24 ngày sau em đi xét nghiệm test nhanh elisa âm tính. Đến ngày 43 (hôm nay) em đi xét nghiệm tiếp bằng determine âm tính.
    Bác sĩ tham vấn nói em có nguy cơ rất rất cao, cao hơn cả quan hệ không an toàn, phải xét nghiệm lại sau 3 tháng, vì thời điểm này cơ thể chưa có đủ kháng thể nưa kết quả này không nói lên được điều gì, em ngồi khóc thật nhiều trong đó...
    Em thường hay đi làm từ thiện, giúp đỡ những người già không nơi nương tựa, làm công tác xã hội và hàng tháng đều đi thăm những bệnh nhân Aids thời kỳ cuối, nhưng giờ đây chính em lại kỳ thị mình, thấy mình thật ghê tởm, thầm trách ông trời sao lại bất công và để em bị tai nạn như vậy...
    Không chịu nổi áp lực em đã xin nghỉ làm 1 tuần, em đã hai lần định kết thúc cuộc đời mình chứ không thể chấp nhận em nhiễm H được. Nhưng khi em thấy Mẹ em lo lắng thuốc thang, mái tóc đã bạc trắng vì thời gian thì em lại bình tâm không tính chuyện dại dột nữa
    Giờ đây tâm trạng em đang rối bời, không biết nói chia sẻ cùng ai, các vết đỏ vẫn ngày ngày nổi lên và hành hạ em. Em không muốn nhìn thấy nó nữa...
    Em không biết phải làm gì nữa, có lẽ em đã mất tất cả...
    ads

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,237
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,597 lần
    Trích dẫn Gửi bởi thanh nghia Xem bài viết
    Kính chào các anh chị trong diễn đàng.
    Em tên Nghĩa, 24 tuổi. Ở thành phố HCM.
    Tối ngày 28.09.2015, sau khi hết giờ làm việc, em đi bộ ra đường Cộng Hòa để đón xe buýt về. Trong khi đi em vô tình vấp phải kim tiêm, thủng vào ngón chân cái, ống tim bên trong vẫn còn chút máu. Tuy nhiên do trời tối, em lo đi về nên ngồi xe em chỉ lấy khăn giấy lau vết thương. Vì bận bịu đi làm quá nên em củng không để ý vấn đề đó nữa. Tuy nhiên sau gần 1 tháng em bị tiêu chảy, buồn nôn, đau nhức, mệt mỏi, hai chân với tay em nổi mẩn đỏ rất nhiều... Em thấy cơ thể em quá lạ, nên lên mạng tìm hiểu thì hỡi ơi các triệu chứng đó do em bị HIV sơ nhiễm. Em cứ nghĩ là virus HIV ra khỏi cơ thể không sống được, nhưng thực tế là vẫn sống ở ngoài được nếu có máu.
    Em lo lắng quá nên đúng 24 ngày sau em đi xét nghiệm test nhanh elisa âm tính. Đến ngày 43 (hôm nay) em đi xét nghiệm tiếp bằng determine âm tính.
    Bác sĩ tham vấn nói em có nguy cơ rất rất cao, cao hơn cả quan hệ không an toàn, phải xét nghiệm lại sau 3 tháng, vì thời điểm này cơ thể chưa có đủ kháng thể nưa kết quả này không nói lên được điều gì, em ngồi khóc thật nhiều trong đó...
    Em thường hay đi làm từ thiện, giúp đỡ những người già không nơi nương tựa, làm công tác xã hội và hàng tháng đều đi thăm những bệnh nhân Aids thời kỳ cuối, nhưng giờ đây chính em lại kỳ thị mình, thấy mình thật ghê tởm, thầm trách ông trời sao lại bất công và để em bị tai nạn như vậy...
    Không chịu nổi áp lực em đã xin nghỉ làm 1 tuần, em đã hai lần định kết thúc cuộc đời mình chứ không thể chấp nhận em nhiễm H được. Nhưng khi em thấy Mẹ em lo lắng thuốc thang, mái tóc đã bạc trắng vì thời gian thì em lại bình tâm không tính chuyện dại dột nữa
    Giờ đây tâm trạng em đang rối bời, không biết nói chia sẻ cùng ai, các vết đỏ vẫn ngày ngày nổi lên và hành hạ em. Em không muốn nhìn thấy nó nữa...
    Em không biết phải làm gì nữa, có lẽ em đã mất tất cả...

    Khi HIV xâm nhập vào cơ thể thì cho thấy kháng thể sẽ xuất hiện từ 2 > 12 tuần.Thời điểm xét nghiệm chính xác nhất là tuần 12.Thời điểm để xét nghiệm phương pháp HIV Anti tìm (kháng thể) từ tuần thứ 6 và chính xác nhất 100% là tuần 12.

    Như vậy 43 ngày bạn âm tính là một kết quả rất khả quan rồi bạn.

  3. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    10-11-2015
    Bài viết
    13
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    em cám ơn anh Tuanmecsedec đã chia sẻ cùng em.
    Rất khả quan nhưng chưa thể kết luận đúng không anh. Thôi thì trời đã kêu em thì em đành dạ vậy.
    Chỉ mong sau trời thương cho em, em chưa bao giờ làm trái lương tâm làm ác chuyện gì hy vọng trời phật phù hộ em tai qua nạn khỏi. Củng chỉ mong nếu em bị thật thì cho em sống và lo cho Mẹ em đến hết đời là được... Do thể trạng em rất yếu, bệnh hoạn suốt....

  4. #4
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi thanh nghia Xem bài viết
    em cám ơn anh Tuanmecsedec đã chia sẻ cùng em.
    Rất khả quan nhưng chưa thể kết luận đúng không anh. Thôi thì trời đã kêu em thì em đành dạ vậy.
    Chỉ mong sau trời thương cho em, em chưa bao giờ làm trái lương tâm làm ác chuyện gì hy vọng trời phật phù hộ em tai qua nạn khỏi. Củng chỉ mong nếu em bị thật thì cho em sống và lo cho Mẹ em đến hết đời là được... Do thể trạng em rất yếu, bệnh hoạn suốt....
    Bạn có thể yên tâm với kết quả này.

  5. #5
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi thanh nghia Xem bài viết
    Kính chào các anh chị trong diễn đàng.
    Em tên Nghĩa, 24 tuổi. Ở thành phố HCM.
    Tối ngày 28.09.2015, sau khi hết giờ làm việc, em đi bộ ra đường Cộng Hòa để đón xe buýt về. Trong khi đi em vô tình vấp phải kim tiêm, thủng vào ngón chân cái, ống tim bên trong vẫn còn chút máu. Tuy nhiên do trời tối, em lo đi về nên ngồi xe em chỉ lấy khăn giấy lau vết thương. Vì bận bịu đi làm quá nên em củng không để ý vấn đề đó nữa. Tuy nhiên sau gần 1 tháng em bị tiêu chảy, buồn nôn, đau nhức, mệt mỏi, hai chân với tay em nổi mẩn đỏ rất nhiều... Em thấy cơ thể em quá lạ, nên lên mạng tìm hiểu thì hỡi ơi các triệu chứng đó do em bị HIV sơ nhiễm. Em cứ nghĩ là virus HIV ra khỏi cơ thể không sống được, nhưng thực tế là vẫn sống ở ngoài được nếu có máu.
    Em lo lắng quá nên đúng 24 ngày sau em đi xét nghiệm test nhanh elisa âm tính. Đến ngày 43 (hôm nay) em đi xét nghiệm tiếp bằng determine âm tính.
    Bác sĩ tham vấn nói em có nguy cơ rất rất cao, cao hơn cả quan hệ không an toàn, phải xét nghiệm lại sau 3 tháng, vì thời điểm này cơ thể chưa có đủ kháng thể nưa kết quả này không nói lên được điều gì, em ngồi khóc thật nhiều trong đó...
    Em thường hay đi làm từ thiện, giúp đỡ những người già không nơi nương tựa, làm công tác xã hội và hàng tháng đều đi thăm những bệnh nhân Aids thời kỳ cuối, nhưng giờ đây chính em lại kỳ thị mình, thấy mình thật ghê tởm, thầm trách ông trời sao lại bất công và để em bị tai nạn như vậy...
    Không chịu nổi áp lực em đã xin nghỉ làm 1 tuần, em đã hai lần định kết thúc cuộc đời mình chứ không thể chấp nhận em nhiễm H được. Nhưng khi em thấy Mẹ em lo lắng thuốc thang, mái tóc đã bạc trắng vì thời gian thì em lại bình tâm không tính chuyện dại dột nữa
    Giờ đây tâm trạng em đang rối bời, không biết nói chia sẻ cùng ai, các vết đỏ vẫn ngày ngày nổi lên và hành hạ em. Em không muốn nhìn thấy nó nữa...
    Em không biết phải làm gì nữa, có lẽ em đã mất tất cả...
    Bạn XN 43 ngày âm tính là một kết quả rất khả quan, hiện chưa có trường hợp nào lật kèo ở tuần 12 cả. Bạn tham khảo thêm chủ đề này:

    Chủ đề: Thông tin về xét nghiệm sau 6 tuần có thể yên tâm (Dr. HHH, MD)


  6. #6
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    10-11-2015
    Bài viết
    13
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    cám ơn các anh chị chia sẻ cùng em ạ.
    "yên tâm với kết quả này" nghĩa là em có cơ may thoát nạn đúng không ạ. Cơ hội nhiều không ạ

  7. #7
    Quản Trị Chuyên Mục : Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS Tịnh Tâm's Avatar
    Ngày tham gia
    07-10-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TW2
    Bài viết
    570
    Cảm ơn
    17
    Được cảm ơn: 116 lần
    Trích dẫn Gửi bởi thanh nghia Xem bài viết
    cám ơn các anh chị chia sẻ cùng em ạ.
    "yên tâm với kết quả này" nghĩa là em có cơ may thoát nạn đúng không ạ. Cơ hội nhiều không ạ
    Mình cũng từng đạp kim như bạn. Nhưng xn k nhiễm. Bạn xn 43 ngày thì rất khả quan. 12 tuần làm lại phát chốt là xong.

  8. #8
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi thanh nghia Xem bài viết
    cám ơn các anh chị chia sẻ cùng em ạ.
    "yên tâm với kết quả này" nghĩa là em có cơ may thoát nạn đúng không ạ. Cơ hội nhiều không ạ
    Cơ hội thoát nạn của bạn là rất lớn.

  9. #9
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    10-11-2015
    Bài viết
    13
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    dạ... em cám ơn ạ. Em mừng lắm.
    Em chỉ sợ đến 12 tuần cơ thể em đủ kháng thể thì thôi rồi...
    Mà ngày trước đạp kim xong có bị giống em không ạ. Của em thì các triệu chứng chỉ điểm có tất cả, trừ việc chưa nổi hạch thôi

  10. #10
    Quản Trị Chuyên Mục : Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS Tịnh Tâm's Avatar
    Ngày tham gia
    07-10-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TW2
    Bài viết
    570
    Cảm ơn
    17
    Được cảm ơn: 116 lần
    Trích dẫn Gửi bởi thanh nghia Xem bài viết
    dạ... em cám ơn ạ. Em mừng lắm.
    Em chỉ sợ đến 12 tuần cơ thể em đủ kháng thể thì thôi rồi...
    Mà ngày trước đạp kim xong có bị giống em không ạ. Của em thì các triệu chứng chỉ điểm có tất cả, trừ việc chưa nổi hạch thôi
    Triệu chứng k chỉ ra là bạn nhiễm hiv. Có rất nhiều bệnh phát triệu chứng. Khi mình đạp kim, 3 tháng mất ăn, mất ngủ, mất cả công việc, sụt 8kg. Triệu chứng thì tùm lum. Tất cả chỉ là sợ hãi làm cơ thể bị stress và phản ứng lại do mình đi ngược lại quy luật của cơ thể.

  11. #11
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    10-11-2015
    Bài viết
    13
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    ôi... vậy em thực sự thoát nạn rồi. sống lại rồi...
    Em chỉ sợ 12 tuần lại bị dương tính chắc em chết thật. híc

  12. #12
    Quản Trị Chuyên Mục : Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS Tịnh Tâm's Avatar
    Ngày tham gia
    07-10-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TW2
    Bài viết
    570
    Cảm ơn
    17
    Được cảm ơn: 116 lần
    Trích dẫn Gửi bởi thanh nghia Xem bài viết
    ôi... vậy em thực sự thoát nạn rồi. sống lại rồi...
    Em chỉ sợ 12 tuần lại bị dương tính chắc em chết thật. híc
    Khó mà DT được. Bạn yên tâm

  13. #13
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    10-11-2015
    Bài viết
    13
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    dạ. em cám ơn ạ.
    "khó thay đổi" thì vẫn là có khả năng thay đổi ạ. hic hic...
    Vậy là em sẽ sống, không tự tự nữa..
    Lần sửa cuối bởi thanh nghia, ngày 10-11-2015 lúc 23:07.

  14. #14
    Thành Viên Mới lengocnam_1988's Avatar
    Ngày tham gia
    09-10-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    hn
    Bài viết
    70
    Cảm ơn
    22
    Được cảm ơn: 3 lần
    Trích dẫn Gửi bởi thanh nghia Xem bài viết
    dạ. em cám ơn ạ.
    "khó thay đổi" thì vẫn là có khả năng thay đổi ạ. hic hic...
    Vậy là em sẽ sống, không tự tự nữa..
    bạn yên tâm, tôi thấy níc bạn đi mấy diễn đàn nhơ tư vấn là yên tâm rồi còn gì

  15. #15
    Quản Trị Chuyên Mục : Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS Tịnh Tâm's Avatar
    Ngày tham gia
    07-10-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TW2
    Bài viết
    570
    Cảm ơn
    17
    Được cảm ơn: 116 lần
    Trích dẫn Gửi bởi thanh nghia Xem bài viết
    dạ. em cám ơn ạ.
    "khó thay đổi" thì vẫn là có khả năng thay đổi ạ. hic hic...
    Vậy là em sẽ sống, không tự tự nữa..
    Tự tử làm gì. Sai lầm khi có suy nghĩ đó. Các bạn trẻ thời nay đụng chuyện là có suy nghĩ tiêu cực. Phải có trách nhiệm với bản thân- gia đình - xã hội chứ.

  16. #16
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    10-11-2015
    Bài viết
    13
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    vâng. cám ơn Tinh Tam và Lengocnam. Em bỉ suy nghĩ tiêu cực rồi, do em lo lắng và sợ hãi quá...

  17. #17
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    10-11-2015
    Bài viết
    13
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    em cám ơn các anh chị trong diễn đàn rất nhiều ạ.
    Hiện tại tay chân em liên tục nổi lên các ban màu đỏ và hồng trên cánh tay và chân em. Em không biết có phải phát ban do HIV sơ nhiễm...
    Mặc dù có kết quả xét nghiệm 6 tuần nhưng em rất sợ hãi khi thấy các nốt màu đỏ cứ nổi lên như vậy ạ.
    Em nhờ các anh chị xem hình giúp em và hổ trợ em ạ
    Em cám ơn nhiều lắm

  18. #18
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,237
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,597 lần
    Trích dẫn Gửi bởi thanh nghia Xem bài viết
    em cám ơn các anh chị trong diễn đàn rất nhiều ạ.
    Hiện tại tay chân em liên tục nổi lên các ban màu đỏ và hồng trên cánh tay và chân em. Em không biết có phải phát ban do HIV sơ nhiễm...
    Mặc dù có kết quả xét nghiệm 6 tuần nhưng em rất sợ hãi khi thấy các nốt màu đỏ cứ nổi lên như vậy ạ.
    Em nhờ các anh chị xem hình giúp em và hổ trợ em ạ
    Em cám ơn nhiều lắm

    Bạn không nên xoắn nữa,bị Stress gây ra nhiều bệnh.Bạn yên tâm những gì ban quản trị đã tư vấn.

  19. #19
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    10-11-2015
    Bài viết
    13
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Tuanmecsedec Xem bài viết
    Bạn không nên xoắn nữa,bị Stress gây ra nhiều bệnh.Bạn yên tâm những gì ban quản trị đã tư vấn.
    Anh Tuấn ơi, không phải em xoắn nữa đâu, em củng luôn cầu mong cho em tai qua nạn khỏi. Hôm nay là em gần bước qua tuần thứ 09 rồi anh. 3 hôm nay em bị nổi hạch to bằng ngón tay ở cổ, em sờ vào thấy đau và cảm giác lúc nào củng vướng ở trong cổ. Em biết là không thể chẩn đoán qua triệu chứng, nhưng cứ nghĩ tới hạch nổi to là em lại sợ quá anh ạ. Nhỏ giờ em chưa từng bị nổi hạch, mà nổi thì chắc chắn là có viêm nhiễm gì rồi, đặt biệt là virus. Mong nhận được chia sẻ của các anh
    Em cám ơn
    Trân trọng!

  20. #20
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Trích dẫn Gửi bởi thanh nghia Xem bài viết
    Anh Tuấn ơi, không phải em xoắn nữa đâu, em củng luôn cầu mong cho em tai qua nạn khỏi. Hôm nay là em gần bước qua tuần thứ 09 rồi anh. 3 hôm nay em bị nổi hạch to bằng ngón tay ở cổ, em sờ vào thấy đau và cảm giác lúc nào củng vướng ở trong cổ. Em biết là không thể chẩn đoán qua triệu chứng, nhưng cứ nghĩ tới hạch nổi to là em lại sợ quá anh ạ. Nhỏ giờ em chưa từng bị nổi hạch, mà nổi thì chắc chắn là có viêm nhiễm gì rồi, đặt biệt là virus. Mong nhận được chia sẻ của các anh
    Em cám ơn
    Trân trọng!
    Ko lôi TC ra đây, BQT ko tư vấn TC, TC ko phải là tính chỉ điểm của HIV, XN chốt ở 12 tuần KQ 100000000000000000000000% AT

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •