
Gửi bởi
Longnhật
Chào ac,cho e hỏi một TH,hôm nay e đi công việc,dừng xe để quay đầu trc một ngân hàng sau khi qua lộ e nhìn lại thì thấy gì đó sáng sáng,e sợ là kim,nhưng lúc e dừng xe thì k dẫm lên,cũng không có cảm giác đau hay cảm giác bị chích gì cả,về nhà cũng thấy bt,không thấy lỗ kim
Thứ 2 là e đang ngồi uống nc ở phố đi bộ thì có 1 đám bê đê đi qua lại,e để li nc ở đó rồi cầm lên uống,e sợ máu văng vào ống hút,nhưng lúc đó ống hút e uống thì thấy bình thường,cũng k có vị máu(vì lúc này miệng e đang bị viêm nướu nên lâu lâu nướu lại chảy tí máu nhưng lúc đó thì k thấy vị máu trong miệng)
Nhờ ac tư vấn cho e 2 TH trên,có pgải là do e đa nghi quá không vì e đang bị ám ảnh về H ạ