Tình hình là mấy hôm nay e cứ rầu rĩ, và 1 chút lo lắng

Mong a/c giúp e.. e rối lắm
- Hôm bữa xĩn quá, nên khi nhậu nhẹt xong, e và mấy thằng bạn đi matxa.

- cô gái ấy BJ e
+bây h e cãm thấy lo lắng , không bít e có bị mắc bệnh QHTD hay không


-khi cô gái ấy BJ e, e có lấy tay rời âm đạo , và thọt vào ấy
+và khi e đã xuất tinh xong, e có lấy cái tay cũa e rời vào DV cũa e ( e sợ là bị bênh)

E có nghe nói là virut HIV khi ra ngoài không khí sẽ chết..nhưng e vẫn còn lo

hôm bữa hoàn toàn e không QHTD (chĩ BJ và rời âm hộ cũa cô gái ấy)
Cái e lo là e đã rời âm hộ( và đút tay vào) rồi lại rời vào DV cũa e

Giờ e suy nghĩ nhiều quá( mắc ăn mắc ngũ hôm rày)
Đã được 1 tuần,si nghĩ nhiều, nên e tuột hẵn 1,5 kg
Cứ hỡ thấy nỗi mụn, hay mụn đõ ỡ trên cơ thễ là e thấy lo

mong a/c hãy giúp e.. e rối lắm, hjx