Trích dẫn Gửi bởi Cantuvan85 Xem bài viết
Anh chị em trong diễn đàn giúp mình với.
Hôm qua, mình uống bia với bạn, hơi lâng lâng thôi. Xong cuộc được bạn rủ đi mát xa. Nó đưa cho ít tiền rồi mỗi đứa vào một phòng. Chuyện gì đến cũng đến. Cô gái dùng tay và dùng miệng cho mình trong khoảng 1-2 phút. Sau đó đeo bao vào, mình làm tốc độ bình thường, được chừng 1-2 phút gì đó thì ra. Bao đeo sát tận gốc, sau khi ra bao vẫn còn sát gốc dương vật. Cô gái tháo bao cho mình. TRời tối nên ko nhìn rõ bao có bị sao ko. Mình rửa dương vật bằng nước thường, sau đó về nhà rửa kỹ lại bằng xà bông tắm. Cô gái ko rửa bộ phận sinh dục của cô ấy. Mình chỉ đụng tay vào vú cố ấy thôi. Phần dưới bìu dái của mình có một đám ngứa do bị nấm, nhưng ko lở lóe, rửa nước ko xót.
Sáng nay day mình thấy trong người mệt mỏi quá. Cảm giác giống cúm. Vậy nhờ anh chị em tư vấn giúp mình với. Liệu mình có nguy cơ ko? Chân thành cảm ơn mọi người !
Những gì bạn kể là tình dục an toàn, cho dù bạn ko kiểm tra bao hay tối ko thấy nhưng DV bạn và tay GMD sẽ biết nếu BCS rách, khi rách là rách toẹt mong lợn lòi DV ra khỏi BCS, khi nớ cái núm BCS bị cuốn về góc DV thì lúc nớ GMD lấy cái gì nắm mà tháo BCS