chào tất cả mọi người,sau gần 1 năm(còn thiều nửa tháng là 1 năm)hôm nay tôi quyết định đi xét nghiệm hiv,mặc dù đã có những lời tư vấn nhiệt tình từ các anh chị ở diễn đàn nhưng tôi vân hay lo lắng,cứ lúc nào buồn là tôi lại suy nghĩ về nó,nó giống như bị ám ảnh vậy.trải qua khoảng thời gian dài như vậy,với những triệu chứng được cho là thời kỳ cửa sổ ,,tôi đi xét nghiệm mà thấy lòng nặng trĩu.sau khoảng thời gian chờ đợi 40 phút,giờ cầm trên tay tờ xét nghiệm âm tính mà lòng vui mừng, được trở lại cuộc sống vui vẻ bên gia đình,người yêu,được trở lại công việc một cách hào hứng nhất.cảm ơn tất cả các anh chị trên diễn đàn đã sát cánh cùng tôi trong những lúc khó khăn nhất.qua những sự việc như vậy tôi xin hứa sẽ sống trong sạch không vướng vào những tệ nạn xã hội nữa và mong các bạn cũng như vậy và an toàn như tôi.xin chân thành cảm ơn vì tất cả!!!vui mừng nào:))