
Gửi bởi
fear
Anh songchung đừng nổi cáu với em mà huhu. Mấy hôm em stress lắm ngày nào cũng lên đọc lại mấy bài tư vấn của anh chị để yên tâm nhung không biết sao em cũng cảm nhận đc 1 vài triệu chứng như đau bụng, đau cả tuần rồi, ko đau quằn quại, chỉ đau âm âm thôi, phần bên trái dưới rốn. Hay buồn nôn sau khi ăn. Không biết bị gì nhưng em sợ H lắm, cứ nghĩ về nó suốt. Bây giờ lại thêm lần đi hớt tóc, gội đầu này nữa. Em không biết lúc đó là cái gì lọt vào mắt em. Em nghĩ là xà bông nhưng ko dám chắc chắn vì lúc đó em nhắm mắt nhưng vẫn thấy sót sót. Vậy là em an toàn đúng ko mấy anh chị, 100% ko có nguy cơ với H phải không anh chị??? Mong anh chị khẳng định dùm em với!!! huhu