
Gửi bởi
sinh viên năm 3
Hmm. Nếu kể thì dài với ngượng lắm ạ. Nhưng A hỏi thì e cũng nói. Hồi e lớp 10, e cũng ko biết gì nhiều nhưng hôm đi dạo xe đạp ở cv thống nhất có 1 chú đi nhờ xe e, xong chú ý bảo cứ đạp đi thì e vẫn đạp . Trong lúc đạp chú ý lại cho tay vào quần và thủ dâm cho e ( hồi đấy e ko biết là thủ dâm nhưng vì thấy thích thích ==' nên e kệ, đến lúc e xuất tinh thì e tưởng e tè dầm liền xuống xe luôn cà bảo chú dừng lại thì chú bảo ko thích nữa à và bỏ đi. Lúc về e thấy dương vật ( sau bao qui đầu nhưng ko phải khe ×.× e ko biết tả ntn cho lịch sự, e xin lỗi ) thì có 1 nốt tròn đỏ hình như xước . Nhưng e kệ và đến tận bh e là sv năm 3 sau khi mổ thì e ms nhớ lại và lo lắng về vấn đề này. Trong khoản tg lớp 10 e cũng thấy mình có các triệu trứng giai đoạn nhiễm . Việc là như thế A ạ !