Trích dẫn Gửi bởi soami2012 Xem bài viết
chào anh Tuấn và các anh chị tư vấn, trưa nay mình đi giao đồ cho khách, mình có mặc áo khoác jean ở ngoài. lúc chạy lên khu vực đương Phan Xích Long thì thấy tay đau nhói lên, mình nghĩ cũng ko có gì, lúc đó đi ở ngã tư cũng không khá đông mấy. về nhà cởi áo ra thì thấy có vết xước khá dài, gần 7 cm, và còn rất mới, nhỏ oxy già lên thấy vẫn rất đau. Anh chị tư vấn cho mình hỏi có nguy cơ nào là có người trả thù đời rồi quẹt kim tiêm lên tay mình ko? tuy thực sự hiểu nhưng mình thấy vết xước khá lớn và còn mới nên khá lo lắng, các anh chị cho mình lời khuyên nhé,
Bạn hỏi mà bạn ko hề biết mình đang hỏi cái gì là sao?? bạn đi ngoài đường, cho dù có ai đó cố tình rạch vật nhọn thì bạn phải nhìn thấy người đó đang hành động, đúng ko, Chứ ko có chuyện vật nhọn chạm vào bạn mà bạn ko thấy bất cứ ai chạm vào bạn, bạn kiện một ai đó ra tòa phải có nhân chứng và vật chứng, chứ đâu có cái kiểu nói = miệng mà bạn ko có nhân chứng và vật chứng, vậy bạn kiện ai? nói ai tin, chẳng khác nào cái bạn vừa nói ra là suy diễn và vu khống, cứ cho là có vết xướt dài như bạn nói đi, trong khi bạn mặt áo khoát rean, vật thì vật nào chọc vào làm rách da mà áo bạn ko hề gì cả ko bị vướng lại theo vật nhọn với vận tốt lưu thông trên đường?? Vui lòng xem xét câu hỏi trước khi hỏi