
Gửi bởi
HIVxindungnhinem
Em năm nay 25 tuổi, chưa vợ, là một cán bộ có thu nhập ổn định, cách đây gần 3 tháng em có đi liên hoan với nhóm bạn, sau đó có đi massage rồi có quan hệ với 1 cô gái massage, lúc đó em say quá không nên không nhớ mình có dùng BCS không. Ngày hôm sau em suy nghỉ cảm thấy hối hận, là lần đầu tiên trong đời em đi mấy chỗ như vậy. Từ đó em bị stress rồi xuất hiện một số triệu chứng như đau đầu, sốt, nổi ban đỏ, đau nhức cơ khớp, ngứa... Sau 06 tuần e đi xét nghiệm HIV, Giang mai, lậu, HPV, kết quả đều âm tính tại Bệnh viện Da liễu trung ương Quy Nhơn; sau đó khoảng gần 9 tuần (8 tuần 5 ngày) em có làm xét nghiệm tại Viện Pasteur TPHCM bằng PP Murex HIV Ag/Ab Combination, kết quả âm tính; đúng 12 tuần em có làm xét nghiệm test nhanh tại một phòng khám tư nhân, cũng cho kết quả âm tính... Kết quả như vậy em có thể yên tâm chưa vậy a/c. Qua đây em cũng xin mọi người hãy chú ý khi vui chơi đừng nên quá đà, đừng để phải suy nghỉ và hối hận giống em. Xin cảm ơn!