Kết quả 1 đến 6 của 6

Chủ đề: Hoang mang khi đi khám bệnh

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    02-12-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp. Ho Chi Minh
    Bài viết
    28
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Hoang mang khi đi khám bệnh

    Anh chị ơi, cho em hỏi với ạ, hôm qua em có đi khám bệnh ở Hòa Hảo, sau khi đi khám về thì em rất lo lắng cho nguy cơ của mình, đó là:

    - Lúc ra về, mặc dù trời không mưa nhưng trên sân của bệnh viện Hòa Hảo có rất nhiều nước và có cả những vũng nước nữa, điều đáng sợ là những vũng nước này đều có màu đỏ như máu vậy nhưng không đậm đặc, do phải dắt bộ xe nên e đã đạp phải những vũng nước này, e có đi dép, nhưng dép của em rất mỏng và nước có bắn vào chân em nên e rất lo lắng ạ.


    - Cái nữa là do em sợ tiêm nên lúc y tá lấy máu xét nghiệm em không dám nhìn nên không biết cô y tá có lấy kim và bông gòn mới không, chỉ biết lúc về nhà e thấy miếng bông gòn có rất nhiều máu, không biết là máu của e hay miếng gòn đó có dính máu sẵn.


    Anh chị tư vấn cho em với vì e rất lo lắng ạ, em cám ơn nhiều
    ads

  2. #2
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi tuoimoilon0811 Xem bài viết
    Anh chị ơi, cho em hỏi với ạ, hôm qua em có đi khám bệnh ở Hòa Hảo, sau khi đi khám về thì em rất lo lắng cho nguy cơ của mình, đó là:

    - Lúc ra về, mặc dù trời không mưa nhưng trên sân của bệnh viện Hòa Hảo có rất nhiều nước và có cả những vũng nước nữa, điều đáng sợ là những vũng nước này đều có màu đỏ như máu vậy nhưng không đậm đặc, do phải dắt bộ xe nên e đã đạp phải những vũng nước này, e có đi dép, nhưng dép của em rất mỏng và nước có bắn vào chân em nên e rất lo lắng ạ.


    - Cái nữa là do em sợ tiêm nên lúc y tá lấy máu xét nghiệm em không dám nhìn nên không biết cô y tá có lấy kim và bông gòn mới không, chỉ biết lúc về nhà e thấy miếng bông gòn có rất nhiều máu, không biết là máu của e hay miếng gòn đó có dính máu sẵn.


    Anh chị tư vấn cho em với vì e rất lo lắng ạ, em cám ơn nhiều
    Cả 2 vấn đề bạn kể trên đều không có nguy cơ với HIV.

  3. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    02-12-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp. Ho Chi Minh
    Bài viết
    28
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Nhưng những vũng nước kia màu đỏ máu mà anh, chân em thì bị nứt lẻ nữa nên nuớc kia sẽ ngấm vào bàn chân em qua các chỗ nứt lẻ đó, nên em lo lắm anh à?

  4. #4
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi tuoimoilon0811 Xem bài viết
    Nhưng những vũng nước kia màu đỏ máu mà anh, chân em thì bị nứt lẻ nữa nên nuớc kia sẽ ngấm vào bàn chân em qua các chỗ nứt lẻ đó, nên em lo lắm anh à?
    Có mà màu gạch chứ máu đâu ra mà lắm thế bạn. BQT khẳng định 100% không có nguy cơ.

  5. #5
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Trích dẫn Gửi bởi tuoimoilon0811 Xem bài viết
    Anh chị ơi, cho em hỏi với ạ, hôm qua em có đi khám bệnh ở Hòa Hảo, sau khi đi khám về thì em rất lo lắng cho nguy cơ của mình, đó là:

    - Lúc ra về, mặc dù trời không mưa nhưng trên sân của bệnh viện Hòa Hảo có rất nhiều nước và có cả những vũng nước nữa, điều đáng sợ là những vũng nước này đều có màu đỏ như máu vậy nhưng không đậm đặc, do phải dắt bộ xe nên e đã đạp phải những vũng nước này, e có đi dép, nhưng dép của em rất mỏng và nước có bắn vào chân em nên e rất lo lắng ạ.


    - Cái nữa là do em sợ tiêm nên lúc y tá lấy máu xét nghiệm em không dám nhìn nên không biết cô y tá có lấy kim và bông gòn mới không, chỉ biết lúc về nhà e thấy miếng bông gòn có rất nhiều máu, không biết là máu của e hay miếng gòn đó có dính máu sẵn.


    Anh chị tư vấn cho em với vì e rất lo lắng ạ, em cám ơn nhiều
    Hoang tưởng và suy diễn toàn cục bộ

  6. #6
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,240
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,597 lần
    Trích dẫn Gửi bởi tuoimoilon0811 Xem bài viết
    Anh chị ơi, cho em hỏi với ạ, hôm qua em có đi khám bệnh ở Hòa Hảo, sau khi đi khám về thì em rất lo lắng cho nguy cơ của mình, đó là:

    - Lúc ra về, mặc dù trời không mưa nhưng trên sân của bệnh viện Hòa Hảo có rất nhiều nước và có cả những vũng nước nữa, điều đáng sợ là những vũng nước này đều có màu đỏ như máu vậy nhưng không đậm đặc, do phải dắt bộ xe nên e đã đạp phải những vũng nước này, e có đi dép, nhưng dép của em rất mỏng và nước có bắn vào chân em nên e rất lo lắng ạ.


    - Cái nữa là do em sợ tiêm nên lúc y tá lấy máu xét nghiệm em không dám nhìn nên không biết cô y tá có lấy kim và bông gòn mới không, chỉ biết lúc về nhà e thấy miếng bông gòn có rất nhiều máu, không biết là máu của e hay miếng gòn đó có dính máu sẵn.


    Anh chị tư vấn cho em với vì e rất lo lắng ạ, em cám ơn nhiều

    Bạn chỉ lo lắng vớ vẩn,không có nguy cơ.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •