Vậy cái lí do người ta tự sát khi biết mình nhiễm HIV cũng ko phải là người ta hèn nhát , mà chính là kết thúc sớm , tránh ngày ngày phải lo sợ , suy tư,hoảng loạn , mất niềm tin quá anh ạ , giá như đủ can đảm , e cũng tự kết thúc mình ngay từ bây giờ , nghĩ tới cái tương lai đó , đúng là sống ko bằng chết
Vậy theo anh đã ko giữ dc mạng thì cố gắng để làm chi anh , nếu a nói vì gia đình thì mình có sống thêm vài năm hay chết sớm vài năm thì người thân cũng ko dc thêm lợi lạc hay đau khổ mãi được , mọi chuyện rồi cũng sẽ qua , trái lại , ra đi sớm ko phải tránh dc nỗi đau thân xác sao , hay cố sống để chờ ra thuốc chữa hẵn . Em có đọc báo thì dc biết năm 2030 chấm dứt đại dịch AIDS, họ ko nói chữa dc mà chỉ nói chấm dứt , em hiểu là hạn chế tối đa người nhiễm mới mà thôi , và cứ cho 15 năm nữa có thuốc chữa , liệu cơ thể mình có chịu dc đến lúc đó mà ko kháng thuốc ko , em chỉ nói lên điều mình nghĩ , chứ ko ủng hộ ai làm theo , vậy sao gọi là hèn nhát ?
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)