Em vừa gọi bác tuấn xong ạ
May mà biết diễn đàn ko em phải ra hà nội mua thuốc uống gấp ạ...hi vọng không sao ạ
Em than gia diễn đàn lâu rồi lần này em hơi hoảng loạn ạ..mong dần dần bình tĩnh ạ
Em ngỉ mãi vết thuong hở như thế nào ạ...hoang mang lm anh chị ơi
Em trả lời bác rồi, chẳng qua bác không chịu đọc mà chỉ cắm đầu hỏi thôi: #17
Em muốn sống không lo lắng có phải e ngu quá không anh ơi
Cho e hỏi a ạ...máu trong bơm tim có nắp e lôi đầu có chất lỏng lộn máu màu hơi ngã không còn đỏ e dk nguoi chăn bò bảo thấy hôm qua khoảng dk trên 30h liệu hiv con khả năng lây ko anh
Nếu ra ngoài thì chết nhưng nó trong ống kim bịt đầu nhựa thì chết chưa a
Cũng mục mả lâu rồi. Bạn bấm vào đây đọc cho kĩ vào:
Chủ đề: Thời gian tồn tại tối đa của HIV trong máu ngoài môi trường
Em đọc rồi ạ nó sống dk 2 ngày đến 1 tuần...mấy hôm nay mưa nữa..nó còn sống nhưng không có kha năng lây nhiễm ạ
Đã đọc được như vậy rồi sao còn thắc mắc???
Máu khi vừa ra khỏi cơ thể sẽ có màu đỏ tươi sau ít phút sẽ chuyển màu đỏ sẫm (khi chuyển màu đỏ sẫm) tức là do gen bị đột biến, rồi từ từ sậm màu hơn, sau đó là khô. Khi máu chuyển màu sẫm là do gen bị đột biến sẽ làm cho gen HIV không thể bung (nhụy) lõi ARN (nôm na giống quả trứng gà thúi không thể nở con). Vì vậy khó lây nhiễm khi máu ra môi trường ngoài.
Cho e hoi câu cuối cùng ạ...tại sao ra môi trường lâu vậy mà e thấy vẫn lỏng mà không đỏ tươi a ạ
Với vết sứt có mủ trắng sưng và đau vậy theo a khi nào xảy ra nguy cơ ạ
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)