Hiện thì e rất sợ.Các A/c trên diễn đàn tư vấn giúp e vơi.
Hôm vừa rồi cách 14 ngày, e có đi với GMD nhưng e không có quan hệ xâm nhập.E có cho cô ấy Os tầm 1 phút sau đó e có cà DV e bên ngoài AD khoảng 2 giây ( kéo lên rồi kéo xuống) lúc đó e mới giực mình đứng dậy và thấy có dịch dính trên đầu DV ( 1/3 đầu DV ) nên e lau sơ dịch đó rồi cho cô ta Os đến khi XT. Sau đó e đi tiểu và về nhà mới tắm, (DV e thấy không trầy và rát ).Hôm sau lại có những chấm đỏ li ti.E đi bệnh viện da liễu thì bác sĩ bảo bị viêm quy đầu.Từ sau hôm lần đó đó e cứ hâm hâm nóng, mệt mỏi người hơi đau đầu.Mong A.Tuấn và A songchung_hiv đọc kĩ và giải đáp cho e.E sợ quá rồi mấy a ơi.E nghĩ mình đã bị 80-90% rồi,E có nói với mẹ nhưng mẹ không nói gì lòng e đau như trăm nghàn nhát dao đâm vào vậy....