Sáng nay e đi xe bus thì em đứng tựa ghế ko biết vật gì đâm vào đầu dương vật em thấy đau đau liệu em có cần phải uống thuốc khog ạ
Sáng nay e đi xe bus thì em đứng tựa ghế ko biết vật gì đâm vào đầu dương vật em thấy đau đau liệu em có cần phải uống thuốc khog ạ
Các a.chị đâu hết rui ạ
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Em mặc quần dài đi xe quá đông lên e đứng tựa a ak bh sợ sợ
Em chỉ lo lắng là trên ghế có chiếc kim tiêm thôi anh ak vì bh rất có nhiều tin đồn trên ghế xe bus hay có kim tiêm lên em hơi hoang mang
Anh ơi nếu đâm vào đầu dương vật thì để lại dấu vết gì ko e kiểm tra thì ko thấy gì xong lúc đau đó mọi thứ đều trở lại bình thường a ak
Nói túm lại những gì của em là không có nguy cơ ak anh .ko cần uống thuốc ạ
Eo đang lo sợ gần chết a đùa e
Em không hiểu lắm a sống chung
Eo sợ lắm a ak e rất lặng lề về Hiv
K đâu a bh e đang lo sợ lắm ko biết mình có bị gì không nữa biết a chị ns là không có nguy cơ ruuf nhưng e vẫn sợ lắm
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)