vậy chắc triệu chứng của em là do stress, em hy vọng thế! mấy hôm trước mắt em giật liên tục, thỉnh thoảng cơ bị giật giật rung rung. 1 ngày bị 4,5 lần... rồi hay bị ngứa và nổi mụt ngứa nhỏ ... gãi thì ngứa ko gãi thì bình thường, rải rác cơ thể ko thành chùm...
ở cổ thì có hạch mà ngày này em cũng sờ nắn xem thử nên giờ nó ê ê nên em ko dám đụng nữa rồi... ưỡn căng cổ thì ko thấy đau hay phù nề.
lưỡi thì hơi trắng

hix, em biết chắc sẽ bị la vì đã tư vấn vậy rồi mà vẫn còn bi quan. nhưng thực sự người trong cuộc mới hiểu, đôi lúc bik vậy nhưng cứ có thêm triệu chứng mới là thấp thỏm, bóng dáng H lại hiện về . chỉ sợ mình là trường hợp ngoại lệ so với nhưng người ở trong diễn đàn.
em nói thật lần này nếu em thoát, có cho vàng em cũng ko bao giờ tái phạm nữa... 1 lần và mãi mãi