haha ý em là lo quá nên chả được ngủ ngon, chứ đâu phải em nói triệu chứng H liên quan tới ngủ ko ngon đâu ... nhưng dù sao cũng cảm ơn vì lắng nghe em chia sẽ.
Đầu năm sau em phải về lại Úc rồi, nếu mà bị em không biết phải làm sao nữa.
em ko biết nên ở lại ViệtNam sống chui lũi, hay qua bên đó cày cuốc để kiếm ít tiền trả ơn ba mẹ nưaz...
em đau đầu quá các anh ạ
Lần sửa cuối bởi bisun261191, ngày 03-11-2013 lúc 13:02.
dạ không, em có visa thường trú tại Úc và đã đặt vé máy báy đầu năm sau về lại luôn rồi, em về đe hoàn tất chương trình học để liên thông bên đó học cho lẹ, có đc xíu tiền ăn chơi... giờ em hối hận và phân vân chả bik làm sao anh ạ
quốc tịch thì em phải ở 3 năm mới có, visa thưong trú là visa ở úc vô thời hạn. em mới đi đc 1 năm rồi về lại...
tương lai em còn phía trước, thế mà....
em hối hận quá mấy anh ạ, mong sao cho em thoát được. không biết nếu bị thì em phải làm gì, qua đó có ba mẹ em, em sợ ba mẹ em sẽ sinh nghi nếu các triệu chứng H xuất hiện, ba mẹ em chắc đau lòng lắm, em không muốn như vậy. em định nếu bị chắc em trốn ở VN luôn quá... bữa giờ suốt ngày lo âu, chẳng làm được gì...
bisun261191 (03-11-2013)
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)