Gửi bởi
ngoctram
Mình có quan hệ với bạn trai 1 lần vào ngày 23/11 và có dùng bao cao su, anh ấy là người có địa vị xã hội và biết quan tâm sức khỏe của bản thân tuy nhiên anh ấy lại có đời sống tình dục khá bí ẩn. Do lần đầu nên mình quên mất nguy cơ bị lây nhiễm, sau đó mình có hỏi anh ấy về việc bị bệnh hay là có quan hệ với nhiều người không, anh ấy trả lời không. Tuy nhiên mình rất lo lắng vì không biết rõ anh ấy có bị nhiếm chưa, có quan hệ với nhiều người không, không biết trong lúc quan hệ bao cao su có bị rách không. Mình phải chờ thêm 2 tuần nữa mới đi xét nghiệm được, trong thời gian này mình căng thẳng, lo lắng đến mất ngủ, làm việc không hiệu quả, tưởng tượng lung tung....Mình phải làm sao để thoát khỏi cảm giác kinh khủng này....