đi xe bus lo sợ kim đâm

Chủ đề: đi xe bus lo sợ kim đâm

Tag: None
  1. vietsa viết:

    đi xe bus lo sợ kim đâm

    Em xin chào các anh chị trên diễn đàn.Mấy tháng trước em đã được các anh chị tư vấn và em đã an tâm.Nhưng mấy hôm nay có một việc em lo lắng.Mong được anh chị tư vấn : Em có đi xe bus.Lên xe em có ngã người về sau ghế.Tự nhiên em có cảm giác như bị ai nhổ tóc trên đầu. Cảm giác đau một tý rồi thôi.Em quay lại thì thấy một người lớn tuổi ngồi ở phía sau. Người đó nhìn em cười rồi tay cầm một sợi gì trắng trắng.Do lúc đó người đông nên em cũng không để ý. Giờ về nghĩ lại em rất sợ. Có khi nào người đó dùng kim tiêm đâm vào đầu em không ạ. Mong anh chị tư vấn. Em xin cảm ơn ạ.
     
  2. Truong Xuan's Avatar

    Truong Xuan viết:
    Trích dẫn Gửi bởi vietsa Xem bài viết
    Em xin chào các anh chị trên diễn đàn.Mấy tháng trước em đã được các anh chị tư vấn và em đã an tâm.Nhưng mấy hôm nay có một việc em lo lắng.Mong được anh chị tư vấn : Em có đi xe bus.Lên xe em có ngã người về sau ghế.Tự nhiên em có cảm giác như bị ai nhổ tóc trên đầu. Cảm giác đau một tý rồi thôi.Em quay lại thì thấy một người lớn tuổi ngồi ở phía sau. Người đó nhìn em cười rồi tay cầm một sợi gì trắng trắng.Do lúc đó người đông nên em cũng không để ý. Giờ về nghĩ lại em rất sợ. Có khi nào người đó dùng kim tiêm đâm vào đầu em không ạ. Mong anh chị tư vấn. Em xin cảm ơn ạ.
    Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
     
  3. vietsa viết:
    Dạ. Em cũng mong mình hoang tưởng anh Trường Xuân À. Em cố gắng không nghĩ nữa nhưng mà vẫn cứ ám ảnh. Sao tự nhiên người ta lại làm gì mà em có cảm giác giống như đầu bị nhói một cái. Mong anh thông cảm chứ thật sự em lo quá anh à.
     
  4. Truong Xuan's Avatar

    Truong Xuan viết:
    Trích dẫn Gửi bởi vietsa Xem bài viết
    Dạ. Em cũng mong mình hoang tưởng anh Trường Xuân À. Em cố gắng không nghĩ nữa nhưng mà vẫn cứ ám ảnh. Sao tự nhiên người ta lại làm gì mà em có cảm giác giống như đầu bị nhói một cái. Mong anh thông cảm chứ thật sự em lo quá anh à.
    Dễ hiểu thôi, khi bạn ngả đầu vào thành ghế thì tóc bạn day vào thành ghế xe làm bạn cảm thấy như có ai đó dứt tóc mình, rồi từ đó suy diễn ai đó cầm kim tiêm đầm vào đầu mình.
    Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
     
  5. vietsa viết:
    Dạ không anh à. Vì em có cảm giác như là đầu mình đau. Giống như bị ai đó nhổ tóc. Em quay lại thị thấy người ta nhìn em cười rồi giơ ra cái gì đó. Xe đông quá lại xốc nên em không nhìn rõ ạ.
     
  6. Truong Xuan's Avatar

    Truong Xuan viết:
    Trích dẫn Gửi bởi vietsa Xem bài viết
    Dạ không anh à. Vì em có cảm giác như là đầu mình đau. Giống như bị ai đó nhổ tóc. Em quay lại thị thấy người ta nhìn em cười rồi giơ ra cái gì đó. Xe đông quá lại xốc nên em không nhìn rõ ạ.
    BQT khẳng định chỉ suy diễn hoang tưởng. Nếu không tin giờ bạn mua kim mới về nhờ ai đó cầm đâm thẳng vào đầu bạn cái biết liền àh.
    Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
     
  7. vietsa viết:
    Dạ. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Vậy trường hợp của em 100 % không sao chứ ạ.
     
  8. Truong Xuan's Avatar

    Truong Xuan viết:
    Trích dẫn Gửi bởi vietsa Xem bài viết
    Dạ. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Vậy trường hợp của em 100 % không sao chứ ạ.
    Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
     
  9. songchungvoi_HIV viết:
    Trích dẫn Gửi bởi vietsa Xem bài viết
    Em xin chào các anh chị trên diễn đàn.Mấy tháng trước em đã được các anh chị tư vấn và em đã an tâm.Nhưng mấy hôm nay có một việc em lo lắng.Mong được anh chị tư vấn : Em có đi xe bus.Lên xe em có ngã người về sau ghế.Tự nhiên em có cảm giác như bị ai nhổ tóc trên đầu. Cảm giác đau một tý rồi thôi.Em quay lại thì thấy một người lớn tuổi ngồi ở phía sau. Người đó nhìn em cười rồi tay cầm một sợi gì trắng trắng.Do lúc đó người đông nên em cũng không để ý. Giờ về nghĩ lại em rất sợ. Có khi nào người đó dùng kim tiêm đâm vào đầu em không ạ. Mong anh chị tư vấn. Em xin cảm ơn ạ.
    Về mua kim tiêm rùi nhờ mẹ bạn đâm thử trên đâu bạn, bạn sẽ có câu trả lời ngay trong 1 nốt nhạc