bạn có bị kêu gọi điện thêm để tư vấn không, trên thông báo dd đã đề cập đến nhiều TH tổng đài, website tung thông tin làm hoang mang các bạn. để các bạn gọi điện tốn phí cho họ
bạn nên nhớ y học thế giới chưa ghi nhận TH nào lây HIV qua đường gián tiếp hay con HIV nó chui qua đc màng BCS hết, bạn hoang mang nhưng phải có kiến thức, chứ như bạn rất là nguy hiểm nhé, yếu kiến thức và tâm lý luôn rồi đấy
3 tuần đi xét nghiệm combo luôn có chính xác không các anh chị
bạn cứ bình tĩnh, có sức chơi có sức chịu, không bị gì đâu, 25 ngày combo rồi 3 tháng chốt
Dạ hy vọng là e k nhớ nhầm chi tiết nào. Cám ơn tất cả ac trong thời gian qua rất nhiều.em làm phiền các anh chị nhiều quá.e xin cảm ơn một lần nữa ạ
Ac ơi sao mấy hôm nay em đổ mồ hôi đêm nhiều quá. Bình thường có thế đâu ạ.em sợ quá.bình thường e thức đến 5 giờ sáng còn chưa buồn ngủ.ma dao này cứ đến 9h tôi là buồn ngủ lim.nguoi em bắt đầu nghẹt mũi nữa.e sợ quá.em sắp chết rồi phải không
Anh ơi,e xin lỗi tại nó xuất hiện trùng hợp quá,làm sao k lo lắng dc hả a,còn một chi tiết này e muốn hỏi là lúc e đổ nước vào kiểm tra bao thì mấy giọt nước chảy bên ngoài bao phần tiếp xúc với âm đạo đó em có phẩy phẩy nó đi thì k biết nếu bắn vào mắt hay vết thương thì có sao k anh
Hix,anh ơi cố gắng không nghĩ đến nó nữa, nhưng sao người cứ nóng hầm hap,bụng thì sôi từ đêm qua tới giờ . người mệt moi . gio em chỉ bấu víu vào lý do có dùng BCS và những lời tư vấn của các admin mà sống qua ngày thôi
Chiều nay thì e chính thức bị sốt.nguoi mệt mỏi bun run,buồn nôn . chán thật 23 năm cuộc đời chưa từng trải qua những thời khắc tuyệt vọng như the này.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)