Các ac biết cách nào để thoát ra khỏi sự stress này không. Thoát ra khỏi nỗi ám ảnh này.cu thế này em không chết vì h mà chết vì chính mình mất.e không thể chịu nổi nữa rồi.
Điều Hành Chung.Thay quyền Admin (Sanh năm 1983 ) 13 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
Ngày tham gia
19-12-2012
Giới tính
Nữ
Đến từ
diendanhiv.vn
Bài viết
32,371
Cảm ơn
663
Được cảm ơn: 7,911 lần
Gửi bởi Conxinloi
Các ac biết cách nào để thoát ra khỏi sự stress này không. Thoát ra khỏi nỗi ám ảnh này.cu thế này em không chết vì h mà chết vì chính mình mất.e không thể chịu nổi nữa rồi.
Còn 15 ngày nữa e mới xn được. Chờ dc cho đến lúc đó chắc e chỉ còn da bọc xương. Người mệt mỏi uể oải không muốn ăn cái gì. Chỉ muốn nằm rồi nghĩ vớ vẩn
Còn 15 ngày nữa e mới xn được. Chờ dc cho đến lúc đó chắc e chỉ còn da bọc xương. Người mệt mỏi uể oải không muốn ăn cái gì. Chỉ muốn nằm rồi nghĩ vớ vẩn
Điều Hành Chung.Thay quyền Admin (Sanh năm 1983 ) 13 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
Ngày tham gia
19-12-2012
Giới tính
Nữ
Đến từ
diendanhiv.vn
Bài viết
32,371
Cảm ơn
663
Được cảm ơn: 7,911 lần
Gửi bởi Conxinloi
Còn 15 ngày nữa e mới xn được. Chờ dc cho đến lúc đó chắc e chỉ còn da bọc xương. Người mệt mỏi uể oải không muốn ăn cái gì. Chỉ muốn nằm rồi nghĩ vớ vẩn
8 trang tư vấn rồi mà bạn vẫn thế này thì thật uổng cho chúng tôi tư vấn cho bạn không thiếu câu hỏi nào bạn đặt ra.
8 trang tư vấn rồi mà bạn vẫn thế này thì thật uổng cho chúng tôi tư vấn cho bạn không thiếu câu hỏi nào bạn đặt ra.
Chắc tại e hay nghĩ thôi đúng không chi.e cứ nghĩ rằng có một vài con virus chui lọt vào cơ thể mình bằng cách này hay cách khác trong đêm đó. E đang hoang tưởng đúng không
Điều Hành Chung.Thay quyền Admin (Sanh năm 1983 ) 13 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
Ngày tham gia
19-12-2012
Giới tính
Nữ
Đến từ
diendanhiv.vn
Bài viết
32,371
Cảm ơn
663
Được cảm ơn: 7,911 lần
Gửi bởi Conxinloi
Chắc tại e hay nghĩ thôi đúng không chi.e cứ nghĩ rằng có một vài con virus chui lọt vào cơ thể mình bằng cách này hay cách khác trong đêm đó. E đang hoang tưởng đúng không
Các ac biết cách nào để thoát ra khỏi sự stress này không. Thoát ra khỏi nỗi ám ảnh này.cu thế này em không chết vì h mà chết vì chính mình mất.e không thể chịu nổi nữa rồi.
Có cách đấy, là đọc lại toàn bộ những gì đã được tư vấn.
Sao em cứ có cảm giác không thể tin tưởng được vào cái bcs của mình
BQT thấy bạn quá ích kỷ, được tư vấn nhưng lại không chịu đọc, nếu vậy bạn cũng không nên hỏi làm gì nữa cho đỡ mất thời gian của mọi người. Giờ mỗi ngày bạn đi XN một lần, đến khi nào bạn cảm thấy yên tâm thì thôi.
BQT thấy bạn quá ích kỷ, được tư vấn nhưng lại không chịu đọc, nếu vậy bạn cũng không nên hỏi làm gì nữa cho đỡ mất thời gian của mọi người. Giờ mỗi ngày bạn đi XN một lần, đến khi nào bạn cảm thấy yên tâm thì thôi.
Ngày nào em chẳng đọc cả chục lần máy câu trả lời của anh chi . lý trí e tin tưởng tuyệt đối, nhưng sao cơ thể em nó không tin thế này.ac tin em một lần dc k.co thể em thay đổi hoàn toàn mấy ngày trở lại đây.
Điều Hành Chung.Thay quyền Admin (Sanh năm 1983 ) 13 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
Ngày tham gia
19-12-2012
Giới tính
Nữ
Đến từ
diendanhiv.vn
Bài viết
32,371
Cảm ơn
663
Được cảm ơn: 7,911 lần
Gửi bởi Conxinloi
Ngày nào em chẳng đọc cả chục lần máy câu trả lời của anh chi . lý trí e tin tưởng tuyệt đối, nhưng sao cơ thể em nó không tin thế này.ac tin em một lần dc k.co thể em thay đổi hoàn toàn mấy ngày trở lại đây.
Ngày nào em chẳng đọc cả chục lần máy câu trả lời của anh chi . lý trí e tin tưởng tuyệt đối, nhưng sao cơ thể em nó không tin thế này.ac tin em một lần dc k.co thể em thay đổi hoàn toàn mấy ngày trở lại đây.
Bạn còn lo lắng thì còn sinh nhiều bệnh chứ như thế chưa ăn thua gì.