
Gửi bởi
nguyconhiemhiv
Em hầu như không quan hệ dương vật- âm đạo. Em xuất tinh luôn khi em bú liếm âm đạo của cô ấy(bú liếm khoảng 30 phút đó bác ạ) bởi vì nói thật là em bị chứng xuất tinh sớm(chưa đi đến chợ đã rơi hết tiền). Em cũng tìm hiểu Chân trời mới rồi. Nhưng sợ họ phát kết quả muộn sau 7 ngày. Em chỉ muốn biết kết quả để ckhoir áy náy, giằn vặt giai giẳng. Em thấy hoang mang và xấu hổ quá. Cầu mong lần này trời phật thương cho em được kết quả âm tính thì em xin thề sẽ không bao giờ giám nữa. Em khiếp sợ quá. Nhỡ không may HIV dương tính thì xấu hỏi và có lỗi với vợ con và gia đình quá bác ơi! Chắc là tuần sau về em đi Hòa Hảo quá. Em phải lấy hết dũng khí để tự mình đi xét nghiệm. Tại em chủ quan quá. Ngày xưa mà em biết rõ về nó thì em đâu giám ngu như thế.