nguyconhiemhiv (13-12-2015)
Dạ em xin chân thành cảm ơn bác ạ. Hôm nay em được tâm sự cởi mở với diễn đàn bằng sự thật cuộc đời và tình trạng của em như vậy để mong nhận được sự tư vấn của các bác. Cảm ơn sự chân thành giải đáp nhiệt tình giúp giải tỏa bớt căng thẳng giùm cho em. Nói thật là em cũng ngại đi xét nghiệm lắm ạ.
nguyconhiemhiv (13-12-2015)
Vậy à. Em cảm thấy trút bỏ được như 10 tấn sầu não trong tâm trí của em lúc này sau khi nhận được sự hiểu và chia sẽ này của bác. Em cũng sẽ nên đi xét nghiệm cái cho an tâm. Nếu sau khi xét nghiệm xong mà được âm tính thì em sẽ nhiệt tình tham gia diễn đàn này nhiều hơn nữa tìm hiểu HIV và vận động mọi người sống lành mạnh và tránh xa HIV xấu xí kia. Và em cũng có cái nhìn thân thiện, sẽ gần gũi, quan tâm hơn đối với những ngưới bị HIV/AIDS hơn. Bây giờ em đang cảm thấy cảm thông, thương những người đó hơn bao bao giờ hết. Sống trong cảm giác HIV nguy cơ mấy ngày liền mà em tưởng tượng ra nếu mình bị H+ thật .... Cho nên bây giờ em thấy rất thương, cảm thông cho những con người bị HIV/AIDS. Chúc bác, admind và mọi người trên diễn đàn cũng như những người mang trong người căn bệnh AIDS có một sức khỏe dồi dào, tâm hồn luôn luôn thanh thản, vui vẻ và hạnh phúc. Trân trọng ạ!
Lần sửa cuối bởi nguyconhiemhiv, ngày 13-12-2015 lúc 10:10.
Truong Xuan (13-12-2015)
Bác nói chính xác quá. Em đã đi xét nghiệm ở Hòa Hảo và kết quả là âm tính. Em như người sống lại sau khi bị chết. Cảm ơn cuộc đời này. Cầu mong mọi người đã bị HIV luôn luôn sống yêu đời lạc quan, theo tôi nghĩ chỉ khoảng 10 năm nữa thôi thế giới sẽ có thuốc chữa bệnh này. Cầu chúc sức khỏe đến anh chị em trên diễn đàn.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)