Kết quả 1 đến 20 của 46

Chủ đề: Yêu gái mất trinh !!!

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Gắn Bó
    Ngày tham gia
    02-09-2013
    Bài viết
    322
    Cảm ơn
    40
    Được cảm ơn: 69 lần
    Cô ấy quan hệ với người trước cũng là bạn trai lúc đó của cô ấy là vì họ yêu nhau và cô ấy tin tưởng tình yêu đó có thể kết thúc tốt đẹp. Nhưng không may là sự việc không theo ý muốn. Bạn hãy nghĩ lại tại sao bạn lại yêu cô ấy? Tình yêu là phải chấp nhận được những khuyết điểm của nhau, bạn là đàn ông phải bản lĩnh, rộng lượng. Hãy suy xét lại cho kỹ nếu cảm thấy tình yêu không đủ lớn để có thể bao dung tất cả, bạn nên chia tay đi, thà đau một lần rồi thôi, chia tay sớm sẽ bớt đau khổ về sau.

    Cá nhân mình nghĩ không quan trọng chuyện trinh tiết, quan trọng là yêu thương nhau thật lòng, sẵn sàng ở bên nhau lúc vui, buồn, ốm đau bệnh tật.... CUộc sống sau này khi đã cưới nhau sẽ còn nhiều điều không như ý nữa nếu trong lòng bạn đã có một ấn tượng không tốt như thế làm sao sống hạnh phúc

  2. #2
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    23-08-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    42
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.
    Trích dẫn Gửi bởi Xinmotcohoi2013 Xem bài viết
    Cô ấy quan hệ với người trước cũng là bạn trai lúc đó của cô ấy là vì họ yêu nhau và cô ấy tin tưởng tình yêu đó có thể kết thúc tốt đẹp. Nhưng không may là sự việc không theo ý muốn. Bạn hãy nghĩ lại tại sao bạn lại yêu cô ấy? Tình yêu là phải chấp nhận được những khuyết điểm của nhau, bạn là đàn ông phải bản lĩnh, rộng lượng. Hãy suy xét lại cho kỹ nếu cảm thấy tình yêu không đủ lớn để có thể bao dung tất cả, bạn nên chia tay đi, thà đau một lần rồi thôi, chia tay sớm sẽ bớt đau khổ về sau.

    Cá nhân mình nghĩ không quan trọng chuyện trinh tiết, quan trọng là yêu thương nhau thật lòng, sẵn sàng ở bên nhau lúc vui, buồn, ốm đau bệnh tật.... CUộc sống sau này khi đã cưới nhau sẽ còn nhiều điều không như ý nữa nếu trong lòng bạn đã có một ấn tượng không tốt như thế làm sao sống hạnh phúc
    ukm, có lẻ tính mình trước h cái gì cũng phải là của mình, không được của người khác nên hơi khó chấp nhận. Quan điểm của mình cũng như bạn, nhưng tại sao khi bản thân gặp thì lại không thể như thế =-=

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •