A Tuấn và các a chị trong BQT ơi giúp e với,e lo sợ lắm, vêt thương của e
Nhưng ko hiểu sao e có linh cảm ấy , vêt thương đó nhỡ đâu bị xâm nhập thì sao ạ
E đọc trên mạng người ta bảo hiv cũng có thể lây nhiễm qua vêt loét,nên e rất lo lắng. Không biết vết thương của e rỉ ít đỏ đỏ ra có phải máu không nữa,thật sự e nản quá a chị ạ,e suy sụp rồi
Nhưng e sợ lám a chị ơi, e toàn nghĩ đến minh bị H thôi ạ,a chị giúp e với,nhỡ đâu ko may e bị thì chết mất ạ
A chị ơi không biêt sao e cứ nghĩ đến H vậy,e ko ăn ko ngủ được,chán quá a chị ơi, mọi người cứ bảo vêt thương của e là vết thương hở
C Hà ơi e đọc đi đọc lại rồi,nhưng làm sao e vẫn ko yên tâm được,a chị ơi giúp e với,liệu e có rơi vào tình huống rủi ro ko ạ
Nhưng e sợ đi xn lám chị Hà ạ, sợ bị lây chắc e ko sống nổi,tự nhiên người e mấy hôm nay ngứa,xong ù 1 bên tai chị ạ,hay hắt xì hơi nữa,ko biêt có phải triệu chứng ko hả chị
Dạ e xin lỗi vì đã làm phiền a chị ạ,a chị trong BQT thông cảm cho e được ko ạ.nhưng thực sự e lo lắng quá nên mới như vậy ạ,e chỉ sợ e rơi vào tình huống rủi ro nhất thôi ạ
Vâng ạ,e thật sự xin lỗi các a chị trong BQT vì đã làm phiền a chị nhiều, e cũng cảm ơn tất cả a chị đã nhiệt tình tư vấn cho e,tại e bị ám ảnh quá a chị ạ, e chỉ sợ minh bị rơi vào tình thế xấu nhất thôi,nên e rất lo ,e đến chỗ làm e cũng ko tập trung đưọc công việc,e khổ lắm a chị ạ,đi ngủ cũng ko yên nữa
A chị ơi đừng đùa và trêu e nữa,e hoang mang lo lắm,ko biêt giờ sao nữa,e bị ám ảnh nặng quá rồi ạ. Mong a chị giúp đỡ e với ạ,e xin cảm ơn
A chi ơi trên đất nước minh đã có trường hợp nào bị lây qua con đường này chưa ạ,e sợ lắm ạ
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)