Kết quả 1 đến 7 của 7

Chủ đề: gái cà phê ôm cắn ti

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    28-12-2015
    Bài viết
    5
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    gái cà phê ôm cắn ti

    dạ chào mọi người
    Em năm nay 19t, nào h chưa biết gái gú gì cả. Hôm qua chủ nhật, ông anh bà con dẫn đi 1 quán cà phê đèn mờ, vô quán e ko dám làm gì cả, cô gái đó thấy vậy tự nhiên cởi nút áo của em,hai chân để lên người ghì e xuống dùng miệng của cô ấy liếm mút đầu ti của em, và em cảm nhận được là cô ta có dùng răng cắn khá mạnh và day đầu ti em. Cô ta làm vậy khoảng 3 lần mỗi lần khoảng 30-40s. E ngồi chết trân ở đó, cũng may có khách khác vô, em được thoát, sợ quá vội chạy ra đi bộ về mặc dù ông anh chở đến bằng xe máy. E lo lắng quá các anh chị ơi, e kiểm tra thì thấy đầu ti không bị trầy hay chảy máu. Cho em xin hỏi:
    Nếu đầu ti em có vết thương không nhìn thấy (do cô ta cắn khá mạnh), và miệng cô ta có trầy xước thì e có khả năng lây nhiễm không
    Em đọc trên diễn đàn thấy HIV có thể lậy qua niêm mạc, vậy đầu vú có phải là niêm mạc
    và cuối cùng em phải làm gì đây.....e lo quá
    em còn nhỏ nên viết bài này có gì sai sót anh chị bỏ qua cho
    ads

  2. #2
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi rock Xem bài viết
    dạ chào mọi người
    Em năm nay 19t, nào h chưa biết gái gú gì cả. Hôm qua chủ nhật, ông anh bà con dẫn đi 1 quán cà phê đèn mờ, vô quán e ko dám làm gì cả, cô gái đó thấy vậy tự nhiên cởi nút áo của em,hai chân để lên người ghì e xuống dùng miệng của cô ấy liếm mút đầu ti của em, và em cảm nhận được là cô ta có dùng răng cắn khá mạnh và day đầu ti em. Cô ta làm vậy khoảng 3 lần mỗi lần khoảng 30-40s. E ngồi chết trân ở đó, cũng may có khách khác vô, em được thoát, sợ quá vội chạy ra đi bộ về mặc dù ông anh chở đến bằng xe máy. E lo lắng quá các anh chị ơi, e kiểm tra thì thấy đầu ti không bị trầy hay chảy máu. Cho em xin hỏi:
    Nếu đầu ti em có vết thương không nhìn thấy (do cô ta cắn khá mạnh), và miệng cô ta có trầy xước thì e có khả năng lây nhiễm không
    Em đọc trên diễn đàn thấy HIV có thể lậy qua niêm mạc, vậy đầu vú có phải là niêm mạc
    và cuối cùng em phải làm gì đây.....e lo quá
    em còn nhỏ nên viết bài này có gì sai sót anh chị bỏ qua cho
    Những gì bạn kể hoàn toàn không có nguy cơ.

  3. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    28-12-2015
    Bài viết
    5
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    dạ e xin lỗi phiền anh tí có thể giải thích rõ 1 xíu cho em hiểu được không ạ

  4. #4
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi rock Xem bài viết
    dạ e xin lỗi phiền anh tí có thể giải thích rõ 1 xíu cho em hiểu được không ạ
    Hành vi đó không có nguy cơ chứ có gì đâu mà giải thích bạn.

  5. #5
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    28-12-2015
    Bài viết
    5
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    dạ dẫu biết vậy nhưng có khi nào niêm mạc đầu vú có vết thượng ko nhìn thấy ko ạ....

  6. #6
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi rock Xem bài viết
    dạ dẫu biết vậy nhưng có khi nào niêm mạc đầu vú có vết thượng ko nhìn thấy ko ạ....
    Vết thương không nhìn thấy đâu gọi là vết thương.

  7. #7
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Trích dẫn Gửi bởi rock Xem bài viết
    dạ chào mọi người
    Em năm nay 19t, nào h chưa biết gái gú gì cả. Hôm qua chủ nhật, ông anh bà con dẫn đi 1 quán cà phê đèn mờ, vô quán e ko dám làm gì cả, cô gái đó thấy vậy tự nhiên cởi nút áo của em,hai chân để lên người ghì e xuống dùng miệng của cô ấy liếm mút đầu ti của em, và em cảm nhận được là cô ta có dùng răng cắn khá mạnh và day đầu ti em. Cô ta làm vậy khoảng 3 lần mỗi lần khoảng 30-40s. E ngồi chết trân ở đó, cũng may có khách khác vô, em được thoát, sợ quá vội chạy ra đi bộ về mặc dù ông anh chở đến bằng xe máy. E lo lắng quá các anh chị ơi, e kiểm tra thì thấy đầu ti không bị trầy hay chảy máu. Cho em xin hỏi:
    Nếu đầu ti em có vết thương không nhìn thấy (do cô ta cắn khá mạnh), và miệng cô ta có trầy xước thì e có khả năng lây nhiễm không
    Em đọc trên diễn đàn thấy HIV có thể lậy qua niêm mạc, vậy đầu vú có phải là niêm mạc
    và cuối cùng em phải làm gì đây.....e lo quá
    em còn nhỏ nên viết bài này có gì sai sót anh chị bỏ qua cho
    Cắn sướng bỏ bố chứ nguy cơ chi, Vú là niêm mạc chết

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •