26/12/2015, 06:01 [GMT+7]

Cảm thông với những người đồng cảnh ngộ và mong muốn họ được sống tốt hơn, các thành viên của 3 nhóm CBO (tổ chức dựa vào cộng đồng) đã tìm và tiếp cận nhiều đối tượng để trang bị cho họ kiến thức phòng tránh HIV/AIDS, giúp họ có thêm niềm tin vào cuộc sống.


Chia sẻ yêu thương

Sáng sớm một ngày đầu tháng 12, căn nhà của chị Đặng Thị Hồng Nhung - trưởng nhóm CBO Bồ Công Anh trên đường An Dương Vương (TP. Nha Trang) nhộn nhịp hẳn lên khi hàng chục người, trong đó có cả những người nghiện chích ma túy, gái mại dâm, người đồng tính... tất bật lặt rau, gọt củ, xào nấu các món chay để kịp mang đến bệnh viện phát cơm chay miễn phí.

Một tiết mục truyền thông của nhóm Bạn và Tôi trong một chương trình truyền thông do Life tổ chức tại Nha Trang

Đúng 11 giờ, hai chiếc xe máy với 2 thùng nhựa chứa gần 300 hộp cơm chay từ thiện dừng trước cổng số 4 Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Như đã biết trước, khá nhiều người trong đó có những người nhà bệnh nhân nghèo đến nhận cơm. Trong số những người phụ giúp phát cơm có cả những thanh niên trên người đầy hình xăm trổ, nhưng ngược với vẻ ngổ ngáo đó là nụ cười luôn nở trên môi. Họ trao từng hộp cơm và hạnh phúc khi nhận lại lời cảm ơn từ người nhận.

Chị Đặng Thị Hồng Nhung cho biết: “Tham gia các chương trình tiếp cận các đối tượng trên khá lâu nên tôi hiểu, cách tốt nhất, nhanh nhất để họ thay đổi suy nghĩ, tự tin vào bản thân, có niềm tin vào cuộc sống là tổ chức cho các bạn tham gia các hoạt động xã hội từ thiện. Chính vì thế, bên cạnh các hoạt động chính, tôi và các thành viên của nhóm luôn tích cực vận động, phối hợp với các mạnh thường quân triển khai nhiều hoạt động từ thiện... Trong những đợt hoạt động này, nhóm luôn lôi kéo những đối tượng mà mình đã tiếp cận đi cùng. Nhờ đó, nhiều đối tượng đã có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống, chấp nhận tham gia điều trị nghiện, làm lại cuộc đời”.

Một thành viên của nhóm Bồ Công Anh phát cơm chay từ thiện

Vừa phát cơm, anh Tôn Thất Cư - người nghiện ma túy hơn chục năm, từng nhiều lần vào tù vì tội trộm cắp, chia sẻ: “Lần đầu tiên tham gia chương trình, tôi cũng tự ti vì nghĩ mình là một con nghiện chẳng ai quan tâm đến mình. Nhưng lúc phát hộp cơm đầu tiên, nhận được lời cảm ơn từ một người nhà của bệnh nhân tôi vô cùng xúc động. Gần 15 năm, tôi mới nhận được lời cảm ơn chân thành đến thế... Hiện nay, theo lời giới thiệu, tư vấn của nhóm, tôi đang tham gia chương trình điều trị nghiện bằng thuốc Methadone”.

Những ngày này, nhóm Sóng Biển (phụ trách địa bàn thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh) đang tổ chức các đợt tặng sữa, tổ chức sinh nhật cho những trẻ có cha mẹ bị nhiễm HIV, một số trẻ có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. Tại nhà chị Nguyễn Thị Thu - người nhiễm HIV, nhóm Sóng Biển vừa phát sữa cho con chị, kết hợp truyền thông dự phòng lây nhiễm HIV. Cháu Nguyễn Hoàn An - con chị Thu sà vào lòng các thành viên của nhóm, ríu rít kể chuyện như người thân trong nhà. Chị Thu cho biết, chồng chị bị nhiễm HIV do tiêm chích ma túy và đã chết do sốc thuốc. Chị bị lây nhiễm HIV từ chồng. “Lúc cầm kết quả dương tính HIV trên tay, tôi rụng rời tay chân. Một thời gian dài tôi chỉ nghĩ đến cái chết. Sau đó nhóm tìm đến tư vấn, giúp đỡ, giới thiệu tôi tham gia điều trị ARV (thuốc kháng vi rút HIV). Ngoài ra, có hoạt động từ thiện nào nhóm cũng đến hỗ trợ mẹ con tôi. Sự hỗ trợ của nhóm đã giúp tôi có niềm tin hơn vào cuộc sống” - chị Thu chia sẻ.

Thắp niềm hy vọng

Theo giới thiệu của nhóm Bồ Công Anh, chúng tôi tìm gặp anh Lê Đình Hiền (TP. Nha Trang), người nghiện chích ma túy hơn 20 năm. Trong căn phòng do nhóm cho mượn ở tạm, anh Hiền kể: “Hơn 20 năm sống bờ, sống bụi, nhờ nhóm Bồ Công Anh giờ tôi mới có được chỗ ở ổn định, có được công việc lương thiện là chạy xe ôm”. Trước kia, anh Hiền là con một trong gia đình khá giả. Theo lời rủ rê của bạn bè, anh nghiện hút từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cha mẹ van nài, anh cai nghiện được vài lần nhưng anh vẫn không dứt khỏi “nàng tiên nâu”. Đau khổ vì con, bố mẹ anh lần lượt qua đời, bao nhiêu tiền của cha mẹ để lại anh nướng hết vào ma túy. Hết tiền, khi lên cơn nghiện, anh cùng đám bạn đi trộm cắp, nhiều lần vào tù. “Tôi cứ tưởng đời mình đã bỏ đi, nhưng rồi giữa năm 2015, tôi được nhóm Bồ Công Anh tiếp cận, tư vấn, giới thiệu điều trị bằng Methadone. Cả nhóm còn hùn tiền mua cho tôi chiếc xe máy làm kế sinh nhai. Qua 4 tháng điều trị Methadone, hiện tôi không còn thèm ma túy nữa. Nghề xe ôm tuy thu nhập bấp bênh nhưng cũng đủ sống qua ngày. Tôi đang cố gắng thay đổi cuộc sống để không phụ lòng những người đã giúp mình” - anh Hiền nói. Khi được hỏi về tương lai, anh cười cho biết, trước kia anh không dám nghĩ tới nhưng giờ anh đang hy vọng sẽ có một mái ấm gia đình để đi về. Nhìn đôi mắt tràn đầy niềm tin của anh, tôi tin hy vọng của anh sẽ sớm thành sự thật.

Buổi truyền thông của nhóm Bồ Công Anh tại Nha Trang

Anh Nguyễn Thành Công (phường Cam Thuận, TP. Cam Ranh) điều trị ARV được 5 tháng. Anh cho biết đã nghiện ma túy hơn 5 năm. Khi được nhóm Bạn và Tôi (phụ trách địa bàn huyện Cam Lâm và TP. Cam Ranh) tiếp cận, tư vấn, hướng dẫn đi xét nghiệm, anh mới biết mình bị nhiễm HIV. Anh Công chia sẻ: “Tôi vừa mới lập gia đình, cũng may nhờ phát hiện, được điều trị dự phòng sớm nên vợ tôi chưa bị lây nhiễm HIV, hiện vợ tôi đang mang thai. Sắp tới, khi TP. Cam Ranh triển khai điều trị Methadone tôi sẽ tham gia điều trị để dứt bỏ ma túy. Khi đó, tôi sẽ đi học lại nghề hàn, tìm kiếm việc làm để nuôi vợ con”.

Được biết, anh Công là một trong 3 ca nhiễm HIV mới mà nhóm Bạn và Tôi đã tiếp cận, vận động tham gia điều trị ARV. “Hiện còn 3 người bị nhiễm HIV nhưng chưa tham gia điều trị, nhóm vẫn đang tiếp tục tiếp cận, thuyết phục họ tham gia” - Phạm Thị Lê Hoàng, trưởng nhóm Bạn và Tôi chia sẻ.

Bác sĩ Trần Văn Tin - Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh cho biết: Thành lập được hơn 6 tháng, 3 nhóm CBO ở Khánh Hòa đã thực hiện chăm sóc cho hơn 1.170 người, vận động được hơn 780 người tiếp cận các dịch vụ y tế và phát hiện 14 người nhiễm mới HIV. Riêng nhóm Bồ Công Anh đã vận động, đưa 46 người sử dụng ma túy tham gia điều trị Methadone, cứu thành công 8 trường hợp bị sốc ma túy. Kết quả trên đã nói lên cái tâm, sự nỗ lực của các thành viên CBO. Bởi hiện nay, với số tiền hỗ trợ 700.000 đồng/tháng của dự án chưa đủ chi phí để các thành viên CBO đi làm công việc tiếp cận các đối tượng.

Được biết, hiện nay hình thái lây nhiễm HIV ở Khánh Hòa chủ yếu tập trung ở nhóm nghiện chích ma túy, phụ nữ bán dâm và nam quan hệ tình dục đồng giới. Do vậy, sự ra đời của các nhóm CBO sẽ góp phần quan trọng trong việc giúp các đối tượng trên tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc hỗ trợ điều trị dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS, qua đó giảm thiểu sự lây nhiễm trong cộng đồng.
Thảo Ly
http://www.baokhanhhoa.com.vn/phong-...oc-mo-2419224/