Gửi bởi
quyle3178
chuyện của e nó chỉ gắn gọn thôi. mặc dù nó đơn giản nhưng vẫn cảm giác sợ sệt, nó hiện lên trong đầu.. vào ngày 10/10 e có quan hệ vs 1 cô bạn gái, nhưng thời gian dương vật của e nằm trong âm đạo chỉ 30s thôi. đến lần thứ 2 cách đó 2 tuần.. thì tụ e có quan hệ tình dục tiếp theo nữa.. e cũng ngâm dương vật của e vào âm đạo nhưng lần này lâu hơn.. không suất tinh nhấp cũng khoản 1 2p gì đó.. rồi đến ngày 21/12 e đi xét nghiệm anti test nhanh.. thì kết quả là kok tìm kiếm được kháng thể kháng virus.. mấy ngày nay e cứ sợ hải là cái lần thứ 2 e quan hệ tình dục cách đó 2 tuần.. cho đến bây giờ.. thì nguy cơ e bị hiv là có.. anh chị có thể tư vấn giúp e được không