
Dạ có anh Tuấn là em yên lòng lắm , em rất muốn post cái toa thuốc của bs Nguyễn Thanh Tùng bv nhiệt đới lên mà ko biết làm thế nào để kèm theo ảnh nữa , bs biết là sẽ có kết quả XN máu ngay trong ngày nhưng vẫn kêu em đi mua 3 ngày thuốc trước để uống , buổi sáng em đi khám và 3h chiều cùng ngày em lên lấy kết quả , bác sĩ kê tiếp cho em 25 ngày thuốc nữa , em đã mua 3 ngày thuốc rồi uống đến ngày thứ 2 cái bụng em nó quặn quặn cái đầu em nó muốn chổng xuống đất , xương cổ em nó muốn gãy lìa và em mắc ói quá trời , ngưi thấy mùi mẹ em chiên đồ ăn là em lại muốn ói , h như lúc nào cũng bay bay em mà uống hết 28 ngày chắc em chết mất các anh chị ơi , lúc QH xong cái BCS của em cò nguyên vẹn lành lặn mà sao bs "vẫn nói em có nguy cơ thấp" , y đức j mà kỳ quá vậy , em khổ quá giờ ko biết tính làm sao nữa , ở ngoài tiệm thuốc Tây có bán PEP ko ạ , em tính làm cho chắc ăn luôn vì em sắp lấy vợ rồi tội nghiệp vợ em ko biết j hết ngày nào cũng hỏi anh có khỏe ko huhuhu