em linh cảm ạ.vì chỗ đó là đường quốc lộ ít người dân, đk chia làm hai ở giữa là khoảng đất như cái dậu ngăn cách hai bên ý, bên trên toàn cỏ hoang mọc với các bác ở gần đó tận dụng một khoảng trồng rau, e sợ có anh nghiện nào ưa chỗ đó ngồi chích rồi vất kim ra đường thì :( do chủ quan lên em vội về nhà mà không ngoái lại xem ở đó có kim tiêm không,chỉ cảm giác bị đau phía mé chân gần gót. về nhà em vào phòng tắm luôn mà quên cái chân, lúc sau e tắm xong mới nhớ,rồi em chạy vào xem tất xem có máu không nhưng do tất bẩn nên nếu máu ít thì cũng không nhìn rõ được :(. làm em cứ phân vân, lo lắng :(
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)