Hồi 2010, lúc mình còn học đh, có quan hệ nhưng không dùng bcs, sau đó mình cũng có đi xét nghiệm và kết quả âm tính. từ đó mình cũng không quan tâm để ý nữa và cũng không xét nghiệm thêm lần nào nữa.
Sau đó mình không nhớ rõ lúc nào, mình bị mụn khá nhiều, đi bác sĩ thì nói là viêm da bã nhờn, uống thuốc rồi cũng hết mụn.
Khoảng tháng 3/2013 vừa rồi, mìng có qh nhưng hok co bcs, thật sự bây giờ nghĩ lại, thấy bản thân quá buông thả. hix. tiếp tục đến khoảng tháng 6/ 2013 mình bị viêm nang lông da đầu, cũng đi bác sĩ, uống thuốc rồi hết. Nhưng cách đây 2 tuần mình bị nổi ban đỏ, bác sĩ cũng nói viêm da, uống thuốc rồi hết.
Tuần rồi mình đi xet nghiệm, và hẹn thứ 4 này (23/10) lấy kết quả.
Thật sự mấy ngày nay mình sống trong khủng hoảng, stess nặng nề, mình bỏ ăn liên tục, mất ngủ mấy đêm rồi. Mình lo quá, vì xem trên mạng, bệnh viêm da bã nhờn này gặp tỉ lệ cao ở bệnh nhân H.
Còn 2 ngày nữa là mình có kết quả rồi. hix. không biết mình sẽ thế nào. giờ mình hoang mang quá, không ăn uống được nên mình mệt mỏi, chóng mặt. dù biết bệnh nhân H vẫn sống bình thường và lâu nữa, nhưng mình vẫn không yên được, mình phải đối mặt như thế nào đây, phải nói sao với gia đình. hix
Mọi người cho mình xin ý kiến trường hợp mình vậy tỷ lệ mắc cao không? :(