Em xin chào Anh Chị ở BQT Diễn Đàn HIV ạ. Em là Nam năm nay 20 tuổi. là sinh viên. Em viết lên đây nhờ các Bác Sĩ tư vấn cho em với ạ, vì vấn đề nay mà em lo lắng không học hành gì được hết.
Tối đó em có đi nhậu với mấy đứa bạn, trong đó có 1 người là anh họ của thằng bạn em. được biết anh đó làm quản lí quán karaoke ôm. đang ngồi nhậu thì bàn bên cạnh có mấy chị đó qua bàn cụng ly chào hỏi anh đó và nói chuyện.. Do ngồi gần em nên khi về chị đó có bắt tay em hỏi thăm nói chuyện gần 1 phút. tay em lúc đó chuyển cái bàn i nóch không may bị cứa nhẹ xước sơ sơ rướm máu thôi chứ không chảy ra từng giọt. sau em để ý thì tay Chị đó cũng có vết thương rỉ dịch như em vậy chứ không chảy máu ra từng giọt. Em sợ quá nên hỏi anh đó và biết chị đó là Bi-a, gái mại dâm. huhu. bây giờ em lo quá mấy anh chị ơi. Anh Chị tư vấn cho em với ạ. Em xin chân thành cảm ơn.